ANTĐ - Cho đến tận bây giờ, khi Hằng đã ra đi được 5 năm, tôi vẫn không thể nào quên được nỗi đau mất đi người em gái yêu thương. Hằng nói, tôi không có lỗi, là do em cố chấp nhưng tôi biết, tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra. Bởi vậy, tôi không nên và không thể sống hạnh phúc…
ANTĐ - Một cháu bé 2 tuổi rưỡi ở Yết Dương, Quảng Đông, Trung Quốc vì mắc chứng tay chân miệng dẫn đến liệt chi, phải duy trì sự sống bằng máy thở, tuy nhiên bố mẹ vì trốn khoản viện phí 500.000NDT/năm đã bỏ đi đâu không rõ.
ANTĐ - Ở Đức hiện giờ có trên 80 ô cửa tiếp nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Các cơ sở này giúp cứu sống những sinh linh vô tội nhưng cũng vô tình cổ súy cho những bà mẹ nhẫn tâm bỏ con. 12 năm tồn tại nhưng những chiếc “ổ trẻ em” tại Đức vẫn chưa được luật pháp công nhận.
ANTĐ - Chồng vẫn đối xử với tôi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Anh thậm chí còn có ý nghĩ sẽ giúp tôi và nhân tình của anh sống hòa thuận với nhau vì theo anh, như thế sẽ "đẹp cả đôi đường". Nhân tình nhỏ của chồng đồng ý với điều đó.
ANTĐ - Vài ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 nhằm lên tiếng ngăn ngừa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Là một người mẹ, người bà, bác Vũ Thị Thảo (56 tuổi, ở tập thể Biển Phà Sông, Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất quan tâm đến vấn đề này…
ANTĐ - Ngày 15-5 vừa qua, một trại trẻ mồ côi thuộc huyện Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, đã phát hiện trước cổng có một bé sơ sinh bị bỏ lại, đáng thương hơn là khi mọi người cởi bỏ tã lót của em ra để kiểm tra thì phát hiện đó là một bé gái có tới 3 chân.
ANTĐ - Trai trẻ lãng mạn và sẵn sàng chiều họ, cũng có những trai trẻ tống tình họ, nhưng “gừng càng già càng cay”, các quý bà đã thoát khỏi lưới tình một cách ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình…
ANTĐ - “Vị bác sỹ sơ khám xong cho bé lặng người rồi quay sang nói như quát: “Cô là mẹ mà tồi tệ thế à? Mẹ mà không biết giữ con à?”. Em lúng túng, phân trần: “Dạ, dạ, không phải con cháu ạ. Bé vừa bị người ta đem đến cửa chùa sáng nay…”, Quý - cô nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội kể lại.
ANTĐ - "Sau khi thoát được vòng luẩn quẩn đau đớn của con tim, lý trí tôi hiểu ra rằng có thể thứ tình cảm của anh dành cho tôi không hẳn là tình yêu. Mà nếu nó có là tình yêu, chắc chắn không dễ gì thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ và những giấc mơ ngày trước..."
ANTĐ - Câu hỏi: Tôi và chồng tôi yêu nhau từ thời đại học. Chúng tôi phải vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau. Một trong những lý do gia đình tôi ngăn cản tình cảm của chúng tôi là bởi họ cho rằng anh là người “lăng nhăng”, nhưng vì tôi quá yêu anh nên gia đình tôi đành phải chấp nhận.
ANTĐ - Như chúng tôi đã thông tin, năm 2005 cháu Nguyễn Thục Phi, mới 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi tại quán bún của vợ chồng ông Nguyễn Mùi. Thấy hai vợ chồng ông Mùi “đau đầu” tìm người nhận về nuôi, trước hoàn cảnh tội nghiệp của bé Phi, bà Lữ Thị Liệu, 58 tuổi và chồng là Nguyễn Phi Hùng, 61 tuổi, ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã xin về nuôi, nhưng vợ chồng ông Mùi đòi 3 triệu đồng mới giao bé Phi.
ANTĐ - Trước thông tin ông Mùi đã cứu cháu Phi trước khi bị bán cho một gia đình ở Tp. Hồ Chí Minh, phóng viên ANTĐ đã tiến hành điều tra và tìm gặp một số người liên quan.
ANTĐ - Ngày lễ tình nhân 14/2 là một ngày lãng mạn nhất của năm, tuy nhiên có một số điều bạn không nên làm để tránh phải trải qua một ngày lễ buồn tẻ.
ANTĐ - Tôi ngồi bần thần suốt buổi chiều trong bệnh viện. Không dám về vì thương con. Nhưng lại sợ đối diện với nó. Cô con gái bé nhỏ, có khi nào con hiểu được, mẹ cũng đau lòng lắm không?
ANTĐ - Một người phụ nữa bị trầm cảm sợ rằng cô sẽ không thể có con nữa sau một mối quan hệ bị đổ vỡ, đã tự mua cho mình một con búp bê và coi như con của mình.
ANTĐ - Do được tiếp cận với môi trường giáo dục hiện đại ngay từ nhỏ, Phương Linh, Giám đốc một tổ chức phi Chính phủ tại Hà Nội đã lên kế hoạch nuôi con theo “kiểu Tây”. Trẻ quen được chiều chuộng thì sau chẳng làm được gì ra hồn, Linh quả quyết.