Bộ Quốc phòng Mỹ bị gia đình binh lính thiệt mạng tại Afghanistan kiện

ANTĐ - Ngày 29-12, hãng Fox News đưa tin, gia đình của một lính hải quân đánh bộ Mỹ bị thiệt mạng một cách không rõ ràng tại một căn cứ ở Afghanistan, đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ và Hải quân đánh bộ Mỹ lên một tòa án ở New York để làm rõ những gì thực sự đã xảy ra.

Tháng 8-2012, chỉ vài ngày trước khi trở về nước, Binh nhất Gregory Buckley, 21 tuổi, đã bị thiệt mạng cùng với 2 lính hải quân đánh bộ khác, trong một cuộc tấn công nội bộ tại một phòng tập thể dục ở Căn cứ tiền phương hải quân đánh bộ Delhi, bởi một "cậu bé trà" (tea boy) 17 tuổi người Afghanistan (một một thuật ngữ thanh tao của Afghanistan về nô lệ tình dục) bằng một khẩu súng trường.

Theo Fox News, cha mẹ của Binh nhất Buckley cho biết, họ đơn giản chỉ muốn chính quyền cung cấp cho họ chi tiết về những gì thực sự đã xảy ra với con trai họ, và không đòi hỏi bất kỳ bồi thường tài chính nào.

Lính hải quân đánh bộ Mỹ tại Afghanistan

Gia đình Buckley cáo buộc Bộ Quốc phòng Mỹ che giấu thông tin chi tiết về vụ xả súng. Họ cũng chỉ trích những người giám sát đã phớt lờ những cảnh báo và cho phép một cảnh sát trưởng Afghanistan có liên hệ với Taliban mang tên Sarwar Jan sống, hoạt động tại căn cứ quân sự này.

Cảnh sát trưởng Sarwar Jan bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động buôn bán ma tuy, đồng phục và vũ khí cho Taliban và đưa những thanh niên được gọi là “cậu bé trà” vào căn cứ để phục vụ như những nô lệ tình dục.

Cha của Buckley, ông Gregory Buckley Sr., nói với Fox News rằng: "Thiếu niên người Afghanistan đã bắn thẳng vào con trai tôi bằng một khẩu súng AK-47; bắn bốn phát vào ngực và một phát vào cổ. Nó đang ở trong phòng tập thể dục với một chiếc quần soóc. Tại sao điều đó lại xảy ra?"

"Tôi muốn họ phải thừa nhận rằng họ đã sai. Và tôi muốn ai đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của con trai tôi", ông Buckley cho biết thêm.