Bỏ mạng chỉ vì cày game liên tục suốt 23 tiếng đồng hồ

ANTĐ - Một thanh niên đã chết vì lên cơn đau tim sau khi chơi game có tên gọi Chiến Thần trong suốt 23 tiếng đồng hồ.

Thứ 4 vừa qua, cảnh sát tìm thấy thi thể một thanh niên 23 tuổi đã chết trong tư thế vẫn đang hăng say cày game tại một quán cà phê Internet ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

“Lúc đó một tay anh ta vẫn vươn ra đặt lên bàn phím và tay kia nắm lấy di con chuột”, tờ báo địa phương đưa tin.

Nhân viên tại quán cà phê cho biết Chen đã chơi game ở đó từ tối thứ 3 và vẫn thường chợp mắt nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đến thứ 4, một nhân viên nữ phát hiện thi thể anh ta đã lạnh cứng trong khi cố gắng đánh thức anh ta dậy.

Cheng Rong-yu đã “bại trận” tại một quán cà phê Internet

Gia đình Chen khai báo với cảnh sát rằng anh bị bệnh tim và họ tin chắc chính vì sự mệt mỏi đến kiệt sức cùng việc thiếu vận động và thời tiết quá lạnh đã khiến anh ta lên cơn đau tim đến chết.

Vào tháng 2 năm ngoái, một người Trung Quốc 30 tuổi đã bỏ mạng sau 3 ngày ròng chơi game trực tuyến. Theo như đưa tin, người đàn ông này đã bị bất tỉnh tại một quán cà phê Internet ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh chỉ vì chơi game đến quên ăn quên ngủ.

Cùng năm đó vào tháng 7, game thủ Chris Staniforth chết vì bị chứng máu đông sau khi cày game trên máy Brit Xbox. David, ông bố của cậu con trai xấu số cho biết Chris có thể chơi trò chơi trên máy Xbox suốt 12 tiếng liền không ngừng nghỉ. Cậu ta nghiện đánh trò Halo trực tuyến để được so tài với những game thủ ảo trên toàn thế giới.

Ông giãi bày: "Tôi không đổ lỗi cho nhà sản xuất chiếc máy Xbox, đó không phải lỗi của họ mà là kết cục của những người quá nghiệm game. Tôi chỉ muốn đề cập tới những nguy hiểm có thể phát sinh vì chứng nghiện game mà thôi".