Chiếc áo len của Bác Hồ và “mùa đông binh sĩ”

Chiếc áo len của Bác Hồ và “mùa đông binh sĩ”

ANTĐ - Cách đây 67 năm, ngày 17-11-1946, để vận động ủng hộ cho phong trào may áo trấn thủ và chăn cho bộ đội, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra một cuộc đấu giá. Đó là lần duy nhất một kỷ vật của Hồ Chủ tịch được đem ra đấu giá. Ít ai biết, để sở hữu được kỷ vật vô giá đó - một chủ cửa hàng bánh ngọt đang làm ăn phát đạt đã sẵn lòng bán đi gần như toàn bộ sản nghiệp của gia đình.
Gặp mặt các cựu binh Trường Sa

Gặp mặt các cựu binh Trường Sa

ANTĐ - Tối 24-2, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa (thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa), đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa những người từng mặc áo lính bảo vệ quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). 
Câu chuyện bên bờ giới tuyến - Phần I

Câu chuyện bên bờ giới tuyến - Phần I

ANTĐ - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang trong những ngày tưng bừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng B52 – Bản hùng ca Điện Biên trên bầu trời Hà Nội. Chiến công xuất sắc của nhân dân Thủ đô, của Bộ đội phòng không miền Bắc trong cuộc đối đầu lịch sử suốt 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972 lại được bắt đầu từ chiến công của Trung đoàn 238, bộ đội phòng không tại mặt trận Quân khu 4 trên đất Vĩnh Linh, lũy thép vào tháng 9/1967. 
Mít tinh kỷ niệm chiến thắng B52

Mít tinh kỷ niệm chiến thắng B52

ANTĐ - Sáng 18-12, tại hội trường Quân chủng Phòng không Không quân (PKKQ) 167 Trường Chinh, Hà Nội diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. 
Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội

Bác Hồ với câu nói bất hủ: Mỹ sẽ chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội

ANTĐ - Ngày 19-7-1965, đến thăm Trung đoàn 324, bộ đội Phòng không-Không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đã đánh là nhất định thắng”. 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và câu hỏi bất ngờ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và câu hỏi bất ngờ

ANTĐ - Cuối năm 1972, cả thế giới tiến bộ lo âu nhìn về Hà Nội. Quân và dân Hà Nội vẫn bình tĩnh đối đầu với “con ngáo ộp” B52 của Mỹ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu và Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) cũng đã dự kiến cho những phương án thua trên bầu trời Hà Nội của không quân Mỹ.

“Vì đây là Tổ quốc tôi!”

“Vì đây là Tổ quốc tôi!”

ANTĐ - Ông nói về Việt Nam say đắm đến mức hai tiếng “Việt Nam” như một lẽ sống của đời ông. Ông ôm trọn Việt Nam vào lòng đến mức một công dân Việt Nam chính hiệu cũng phải ghen tị và hỏi: “Sao ông yêu Việt Nam đến thế” - Ông trả lời: “Tôi yêu Việt Nam. Vì đây là Tổ quốc của tôi!”.
Xem cao xạ, tên lửa S300 luyện tập bắt, bám sát mục tiêu

Xem cao xạ, tên lửa S300 luyện tập bắt, bám sát mục tiêu

ANTĐ - Phát huy truyền thống của Quân chủng Phòng không - Không quân anh hùng, trong những năm qua, bộ đội pháo phòng không, tên lửa tiếp tục "vượt nắng, thắng mưa", bám trận địa, bám khí tài, huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bộ đội Trường Sa cứu sống 2 ngư dân

Bộ đội Trường Sa cứu sống 2 ngư dân

ANTĐ - Trong lúc đánh bắt thủy sản ở vùng biển quần đảo Trường Sa, ba ngư dân ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị tai nạn lao động. Một ngư dân tử vong, hai ngư dân còn lại được bộ đội Trường Sa ứng cứu. 
Bài học sâu sắc từ Người

Bài học sâu sắc từ Người

ANTĐ - Tết Nhâm Thìn đã cận kề, nhớ Bác, tôi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm sâu sắc của những năm tháng được vinh dự bảo vệ Người đi thăm và chúc tết các địa phương. Đó là vào dịp tết năm Giáp Thìn (1964) chúng tôi được lệnh của lãnh đạo Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) về Ty Công an và Tỉnh ủy Vĩnh Phú bàn chọn một địa điểm nơi có phong trào trồng cây giỏi để Bác về thăm.
 Vững vàng nơi đầu sóng!

Vững vàng nơi đầu sóng!

ANTĐ - Lần đầu đặt chân lên cầu cảng để vào xã Đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà thăm chồng đang làm phó chủ tịch xã, chị Trần Thị Thủy có những cảm nhận thật đặc biệt.