Hà Nội

Bố đi tù, con trở thành cướp giật

ANTĐ - Hai đối tượng có hành vi cướp giật vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên, hành vi phạm tội này đáng thương hơn là đáng trách, bởi cả hai đối tượng đều là những đứa trẻ thiếu thốn sự giáo dục của gia đình.

Vũ Thái Phong, SN 1997, trú tại tổ 18 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại mới vừa tròn 16 tuổi. Bố Phong nghiện ma túy và bị đi tù gần một năm nay vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn mẹ làm ở khách sạn X mà bản thân Phong cũng không biết mẹ làm gì ở đó. Chỉ biết là mẹ đi suốt thôi. Nhà có hai anh em, dưới Phong là một em mới được tuổi rưỡi, phải nhờ bà trông hộ.

Học cấp 2, Phong cũng thuộc dạng nghịch ngợm, chơi bời nên làm bạn với Nguyễn Thanh Tùng, SN 1995, trú tại tổ 4, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tùng cũng mới chỉ vừa tròn 18 tuổi không bao lâu.

Tùng (trái) và Phong (phải)


Thời gian học ở trường cấp 2, Tùng và Phong rất thân thiết, không hiểu có phải vì “cùng cảnh ngộ”. Hết cấp 2, Tùng nghỉ học. Hai năm sau, Phong cũng tốt nghiệp và nghỉ học theo Tùng.

Từ khi nghỉ học, Nguyễn Thanh Tùng ở nhà bán hàng nước phụ bác ở chợ Hoàng Mai. Bố mất rồi, mẹ thì đi tù vì tội buôn bán, vận chuyển ma túy nên Tùng ở với ông bà nội. Bán hàng nước được nửa năm, Tùng bỏ “việc” ở nhà lang thang, chơi bời. “Em có bác ở Hồng Kông, vẫn thường gửi tiền về cho ông bà nội nuôi em” – Tùng lí nhí kể.

Do cần tiền trả nợ cho Phong nên hai đối tượng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản


Cuối tháng 11, Phong đi chơi đánh bài với bạn nhưng bị thua, nên nợ 1 triệu đồng. Ba ngày sau không có tiền trả nên bạn Phong liên tục giục giã, đến tận nhà đòi nợ. Tùng kể tiếp: “Ba ngày rồi thằng Phong bị bạn nó đến đòi nợ. Chúng nó bảo không có tiền thì đừng trách chúng nó ác. Em chơi thân với nó, biết nó không có tiền, em cũng chả có tiền nên không biết phải làm sao. Cho đến khi thằng Phong bảo em là: Anh ơi em nợ thế không trả nó đánh chết em mất. Anh đi chôm điện thoại với em, rồi bán kiếm tiền trả nợ...”.

Không còn cách nào hơn nên Tùng gật đầu.

Khoảng 22h30 phút tối 3/12, Phong chở Tùng bằng xe Wave A, BKS 29D1-55587. Khi đến đoạn ngã ba Văn Cao – đường ven hồ Tây, phát hiện thấy một đôi nam nữ đi xe máy BKS 29L1-056xx đi phía trước, người phụ nữ ngồi phía sau xe cầm điện thoại ở tay nên Phong “nháy” Tùng: “Em đi sát xe ấy xong anh giật nhé!”.

Bố đi tù, con trở thành cướp giật ảnh 3
Chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 4 bị Tùng cướp giật nhưng không thành

Khi đã áp sát chiếc xe, Tùng nhanh tay giật chiếc điện thoại Iphone 4 màu đen của bị hại. Tuy nhiên, do người phụ nữ này cầm bằng cả hai tay quá chặt nên không những không giật được mà do sức kéo nên chiếc xe của hai đối tượng va chạm với xe bị hại, đổ ra đường. Phong sợ quá bỏ chạy, còn Tùng thì mắc kẹt ở lại nên bị “bắt sống” tại chỗ.

Người đàn ông điều khiển xe đã nhanh tay lấy chìa khóa xe của Tùng và Phong rồi chạy về hướng Văn Cao – Liễu Giai thì gặp tổ công tác Y12/141 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đó.

Nhận tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng cử trinh sát đuổi theo hướng Phong chạy, khống chế đối tượng và đưa về chốt.

Tại công an quận Tây Hồ, Phong và Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Điều đáng buồn là do thiếu thốn tình cảm, thiếu đi sự giáo dục của gia đình đã khiến những đứa trẻ trở thành kẻ phạm tội, đẩy chúng đi vào con đường tội lỗi.