Bịt mặt, phóng xe vào giữa làng đâm chém, bắn người

ANTĐ - 8 đối tượng bịt mặt đi trên 4 xe máy không đeo biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm và súng tự tạo xông vào giữa làng chém người.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra tại 2 thôn Thọ Khang và Bình Lương của xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, lúc 22h ngày 5-7. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thanh, trú tại thôn Thọ Khang, thời điểm trên, có 4, 5 thanh niên thôn Thọ Khang đang ngồi chơi ở nhà văn hóa thôn thì bất ngờ 4 chiếc xe máy từ ngoài phóng đến, trên xe chở 8 đối tượng. “Chúng nó đeo khẩu trang bịt kín mặt, xuống xe là rút dao kiếm lao vào chém người làng chúng tôi”, chị Thanh sợ hãi kể lại.

Nạn nhân Nguyễn Viết Dân được đưa vào bệnh viện Đại học Y- Hà Nội lúc 23h ngày 5-7

Rất may, nhóm thanh niên thôn Thọ Khang đã kịp phát hiện sự việc bất thường, bỏ chạy tán loạn nên không ai bị thương tích. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Viết Dân, 42 tuổi, nghe tiếng huyên náo chạy lại gần. “Sao chúng mày đánh đấm nhau thế”. Vừa nói, anh Dân cúi xuống nhặt viên gạch để dọa ném đám đối tượng lạ mặt. “Đoàng”, một trong tám đối tượng rút ngay khẩu súng, chĩa về hướng anh Dân bóp cò. Viên đạn xuyên qua bàn chân phải. Chứng kiến thái độ hung tợn của đám côn đồ, không người dân thôn Thọ Khang nào dám can thiệp. Cả 8 đối tượng lên xe máy phóng đi.

Phiếu chụp X viên đạn bắn xuyên bàn chân phải anh Dân

Trao đổi với PV ANTĐ sáng 6-7, ông Cử, cán bộ xã đội xã Tân Quang xác nhận sự việc trên; và cho biết trước khi xảy ra vụ đâm chém, nổ súng ở thông Thọ Khang, tại thôn Bình Lương, chính đám côn đồ trên đã chém 2 thanh niên bị thương ở tay và lưng. Một nạn nhân tên là Quân, và một nạn nhân tên Hiệp. “Không rõ nguyên nhân vì sao nhóm côn đồ đó kéo đến xã tôi. Đêm hôm qua, CAH Văn Lâm đã về xác minh, điều tra. Ngoài anh Dân, người bị thương nặng nhất là cháu Quân, bị chém vào tay phải khâu hơn 10 mũi”, ông Cử cho biết.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.