ANTĐ - Một bình luận viên người Trung Quốc đã bị nhà đài sa thải, sau khi ngủ quên, thậm chí còn ngáy to trong lúc tường thuật trực tiếp trận đấu
giữa Real Madrid và PSG tại vòng bảng Champions League hồi giữa tuần.
ANTĐ - Từng được kỳ vọng sẽ lên làm việc tại giải Serie A, nhưng siêu
mẫu bán thời gian Elena Tambini bất ngờ rẽ ngang sự nghiệp trọng tài, chuyển
sang làm bình luận viên.
ANTĐ - Bình luận viên lão làng Đình Khải chia sẻ những cảm xúc về 2 trận bán kết vừa qua, đồng thời đưa ra những phân tích về trận chung kết trong mơ giữa Đức và Argentina.
ANTĐ - Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng vốn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Cùng với đồng nghiệp Quang Huy, anh được xem như một trong những BLV thể thao truyền hình hàng đầu, có thâm niên lâu nhất ở Việt Nam. Mỗi mùa World Cup với BLV Quang Tùng là một trải nghiệm thú vị.
ANTĐ - Đón tôi tại căn phòng làm việc trên đường Hoàng Hoa Thám, bình luận viên (BLV) Đình Khải nở nụ cười hiền rồi rủ tôi tới một quán nước gần đó trò chuyện. Ông tâm sự: “Mình già rồi, nhưng chừng nào còn đi được, nói được thì vẫn cháy hết mình với tình yêu trái bóng tròn”. World Cup này, BLV lão làng lại tất tả với những lời mời cộng tác.
ANTĐ - Cả 2 chuyên gia Nhật Bản được VFF, VPF thuê về làm trưởng giải (ông Tanaka Koji) và HLV trưởng ĐT Việt Nam (ông Toshiya Miura) đều có thời gian làm bình luận viên bóng đá.
ANTĐ - 15 năm sau trận chung kết kịch tính tại Barcelona, hai gã khổng lồ lại một lần nữa chạm trán nhau tại Champions League. Trước trận tứ kết lượt đi diễn ra vào đêm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại những gương mặt của Quỷ Đỏ năm ấy.
ANTĐ - Bỏ qua những tranh cãi về việc rút lui khỏi đội tuyển Anh, cầu thủ Rio Ferdinand tự cho mình tận hưởng thời gian mà anh gọi là “nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe”.
ANTĐ - Theo tiết lộ của tờ Marca, vị thuyền trưởng của Real Madrid cũng đi "làm thêm" tại EURO 2012. Cụ thể, công việc mà Mourinho đảm nhiệm là làm bình luận viên bóng đá cho kênh truyền hình Al Jazeera của Ả-rập.
ANTĐ - Kỳ EURO đầu tiên trong tâm trí Phương Nam là những giọt nước mắt nức nở khi đội bóng yêu thích Liên Xô thất bại trước Hà Lan trong trận chung kết năm 1988. Cũng vẫn những giọt nước mắt ở kỳ EURO 8 năm sau đó, nhưng là niềm vui khi lần đầu khoác lên mình tấm áo tuyển quốc gia.