Bình Dương tạm thoát hiểm

ANTĐ - Chiến thắng thứ 2 liên tiếp kể từ khi HLV Lê Thụy Hải về cầm quân giúp Bình Dương lần đầu tiên, thoát khỏi vị trí đáy bảng quen thuộc từ đầu mùa.
Bình Dương tạm thoát hiểm ảnh 1
Bình Dương đã tìm lại được nụ cười. Ảnh: Baobongda


Những khó khăn đã được dự báo trước với thầy trò Lê Thụy Hải khi hành quân đến Đồng Nai, đội bóng vốn rất khó chơi trên sân nhà. Đồng Nai là tân binh của V-League, nhưng số trận thắng của họ kể từ đầu mùa nhiều gấp 3 lần so với Bình Dương. Đội bóng này cũng đang có phong độ rất tốt khi trải qua 4 trận bất bại (2 thắng). Ngay từ phút 13, những cảnh báo cho đội khách đã được cụ thể hóa, khi Kiseka ghi bàn mở tỉ số cho Đồng Nai trong sự ngỡ ngàng của đội khách. Sân Đồng Nai ngập tràn khán giả khiến cho không khí ở đây như một “chảo lửa”, và trong tình thế ấy, không nhiều người nghĩ Bình Dương có thể dễ dàng lấy lại thế trận chứ chưa nói đến việc ghi bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ của HLV Lê Thụy Hải đã chứng mình điều ngược lại. Chỉ trong ít phút từ cuối hiệp 1 đến đầu hiệp 2, đội khách đã tung hai “nhát dao chí mạng”, khiến Đồng Nai không thể kháng cự và mang về chiến thắng cho Bình Dương. Rất tiếc cho Đồng Nai, bởi trong khoảng 30 phút cuối, các học trò HLV Trần Bình Sự được chơi hơn người do Vũ Phong phải nhận thẻ đỏ, nhưng sự lì lợm của Bình Dương đã giúp họ bảo toàn thành công 3 điểm quý giá trên sân khách.

Một lần nữa, người ta lại thấy vai trò của HLV Lê Thụy Hải trong chiến thắng này. Bị dẫn trước, và phải thi đấu dưới sức ép ghê gớm, nhưng các cầu thủ Bình Dương không những không bị khớp về tâm lý, mà còn rất lạnh lùng và hiệu quả trong các pha lên bóng. Chiến thắng này giúp Bình Dương tạm có 7 điểm và leo lên thứ 11. Họ tạm đẩy Kiên Giang (5 điểm) xuống vị trí bét bảng, và đây là lần đầu tiên Bình Dương biết đến việc đi lên khỏi vị trí 12 kể từ đầu giải. “Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi nỗ lực, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu không phải xuống hạng thôi, không xa vời gì cả. Mọi thứ sẽ ổn nếu các cầu thủ giữ được quyết tâm như hôm nay”, HLV Lê Thụy Hải nói.

Trong khi đó, ở sân Hàng Đẫy, đội khách Kiên Giang đã  thua HN T&T. Với Gonzalo và Samson cùng có cú đúp, cộng với bàn thắng của Ngọc Duy, HN T&T đã vượt qua đội khách với cách biệt 5 bàn không gỡ. Chiến thắng cách biệt nhất kể từ đầu giải của V-League 2013 giúp đội bóng Thủ đô có 14 điểm và tạm leo lên vị trí thứ 4 trên BXH. Dù thất bại trước Thanh Hóa hôm thứ 7, nhưng SLNA vẫn trụ vững ở ngôi đầu bảng với 19 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là HAGL 3 điểm.