Bình Dương: Bé gái bị bố mẹ "dạy dỗ" đến chấn thương sọ não

ANTĐ -Bé gái 4 tuổi bị bố mẹ đánh đập tàn nhẫn đang được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chăm sóc đặc biệt, theo chẩn đoán ban đầu bé bị chấn thương sọ não, rạn nứt hình lưới, nhiều vết thâm tím trên mặt...

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi Đỗ Thị Kim Ngân bị bố mẹ đánh đập tàn nhẫn được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu ở Bình Dương, sáng 14/9 bé gái này vẫn đang được các y bác sĩ điều trị tích cực với chuẩn đoán chấn thương sọ não, rạn nứt hình lưới, nhiều vết thâm tím trên mặt...

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và vợ là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Ngược đãi, đánh đập trẻ em”. Cặp vợ chồng này được cho đã đánh đập con gái là bé Ngân đến ngất xỉu, thâm tím mặt mày.

Thương tích trên gương mặt của bé gái bị bố mẹ đánh đập

Làm việc với công an vợ chồng Minh – Trang cho rằng hành vi đánh con gái chỉ nhằm mục đích dạy dỗ, thế nhưng với những thương tích trên thân thể bé gái đáng thương này cho thấy không phải như vậy.

Minh và Trang khai báo chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2010 và chưa đăng ký kết hôn. Bé Ngân là con gái của hai người nhưng từ khi sinh ra không làm giấy khai sinh. Vợ chồng Minh và con gái thuê phòng trọ tại khu phố Nội Hóa 2, P. Bình An, TX. Dĩ An thời gian gần đây. Trang làm công nhân cho một công ty gần đó còn Minh chỉ ở nhà chăm con.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Minh – Trang khai, tối 10/9 do bé Ngân nghịch bếp gas nên Trang lấy roi đánh vào mông, hai tay con. Thấy con khóc, Minh không dỗ dành mà còn dùng tay đánh vào mặt, đầu rồi sau đó trói chân tay con gái, bắt quỳ đến khuya mới cho đi ngủ. Cả ngày hôm sau Trang đi làm, Minh ở nhà với con gái.

Chị Nhàn chăm sóc cho bé Ngân tại bệnh viện

Cho đến sáng 12/9, hàng xóm cạnh phòng trọ Minh là chị Trần Thị Quế Nhàn (quê Sóc Trăng) nghe tiếng va đập vào tường nên phòng Minh kiểm tra. Chị này gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Người dân xung quanh biết chuyện, nghi ngờ vợ chồng Minh đánh con gái như vài ngày trước nên đến đập cửa nhưng vẫn không thấy người mở.

Đến chiều cùng ngày khi Minh mở cửa, người dân kéo đến thì phát hiện cháu Ngân bị trói, nằm bất động trong nhà vệ sinh, thân thể bị nhiều thương tích. Mọi người giữ Minh và Trang lại rồi đưa bé gái đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Do thương tích nặng nên sau đó cháu bé được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và hiện đang được chị Nhàn và những hàng xóm tốt bụng chăm sóc. Hiện sức khỏe của bé Ngân đang hồi phục tốt nhưng vẫn phải cần theo dõi tích cực.

Công an địa phương nhận được tin báo cũng có mặt đưa vợ chồng Minh về trụ sợ làm rõ và đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra.

Trong vòng tay chăm sóc của những người hàng xóm tốt bụng, bé Ngân đã khỏe lên dù đôi lúc tinh thần bé gái này bị hoảng loạn, hay giật mình thốt lên “Cô chú đừng đưa con về nhà, con sợ bị bố mẹ đánh lắm!”. Một số người dân khu trọ thương tình đã nghỉ làm đến bệnh viện thay nhau lo cho bé Ngân, có người còn quyên góp tiền cho cháu bé chữa trị.