"Big Four" - không còn tồn tại

ANTĐ - Khái niệm “Big Four” mà giới chuyên môn và người hâm mộ thường dùng để chỉ tốp 4 đội dẫn đầu Premier League. dường như không còn tồi tại ở mùa giải “trăm hoa” đua nở. 
"Big Four" - không còn tồn tại ảnh 1

Chelsea không còn hy vọng cán đích ở tốp 4 sau khi để thua Bournemouth 

Về mặt lý thuyết, ngoại trừ Chelsea, 3 trong số thành viên của “Big Four” quen thuộc vẫn xác lập vị trí ở tốp 4 đội dẫn đầu Premier League sau 15 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Thế nhưng, khu vực tưởng như bất khả xâm phạm trong suốt lịch sử giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù đang bị Leicester City đánh chiếm. Đội bóng mới trở lại giải Ngoại hạng cách đây không lâu thậm chí còn dẫn đầu bảng xếp hạng, phía trên những tên tuổi lớn như Arsenal, M.U và Man City. Cùng với Tottenham, Leicester City là 1 trong 2 đội bóng mới trải qua duy nhất một thất bại kể từ đầu mùa giải. 

Sự vươn lên mạnh mẽ của Leicester City phần nào phản ánh mùa giải hỗn loạn tại Premier League, nơi nhà ĐKVĐ Chelsea trải qua màn khởi đầu thảm họa và chưa có dấu hiệu cho thấy sự cải thiện. Thất bại 0-1 trong cuộc tiếp đón AFC Bournemouth - đội mới giành quyền lên chơi ở Premier League mùa giải năm nay - là trận thua thứ tám của Chelsea sau 15 vòng đấu. Mourinho khẳng định Chelsea, đội chỉ nhiều hơn 3 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ, sẽ không thể xuống hạng.

Thế nhưng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận, giấc mơ cán đích ở tốp 4 đã khép lại. Lời bình luận của Mourinho là minh chứng cho thấy khái niệm “Big Four” không còn tồn tại ở Premier League, ít nhất là trong mùa giải năm nay. Không đến nỗi thảm họa như Chelsea, nhưng Arsenal, M.U và Man City đều vật lộn trong việc trụ lại ở tốp 4. Sau màn khởi đầu vô cùng ấn tượng, “triệu phú” Man Xanh tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng vì thất bại 0-2 trên sân của Stoke City ở trận mở màn của vòng 15. Đó là thất bại thứ tư của đội bóng vùng Eastlands kể từ đầu mùa giải, bất chấp chi tới 150 triệu bảng cải thiện lực lượng. 

Arsenal thất bại ít hơn (3 trận), song họ đang trải qua cuộc khủng hoảng chấn thương. Với những màn trình diễn bất ổn, chưa có bất cứ sự bảo đảm nào về một tấm vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, thời hậu Sir Alex Ferguson vẫn diễn ra vô cùng khó khăn. Mặc dù đầu tư 300 triệu bảng lên thị trường chuyển nhượng kể từ lúc Louis van Gaal ngồi vào băng ghế huấn luyện, Quỷ đỏ xem ra chỉ “ngang cơ” với những đội bóng như Leicester City hay West Ham.