Biết tin ai?

ANTĐ - Tết nhất đến nơi, hàng hóa rợp trời, thả sức mà mua, chỉ sợ tiền thưởng… bèo bọt quá.

- Ông có rủng rỉnh, căng túi cũng không nên vung tay quá trán, nhất là phải “nâng cao cảnh giác” với hàng rởm tràn ngập thị trường. Phải vào siêu thị mà mua cho yên tâm.

- Tư vấn của ông xem ra chả có giá trị gì. Ngay cả vợ tôi chả mấy khi xem ti vi, đọc báo mà còn tỏ ra là “người tiêu dùng thông thái” khi nhắc nhở tôi và con cái chớ nên cả tin vào hàng hóa “long lanh” trong siêu thị.

- Chợ cóc, chợ tạm không đáng tin thật, nhưng xin hỏi ông rằng, siêu thị mà không tin cậy thì còn biết ăn gì, uống gì?

- Bà nhà tôi đã “tường thuật” rất chi tiết một vụ doanh nghiệp uy tín, nhưng chuyên thu gom rau củ quả trôi nổi ở các chợ đầu mối, rồi tuồn vào một số siêu thị to đùng ở Hà Nội.

- À, đấy là rau củ thôi, còn thịt cá, tôi vẫn tin siêu thị.

- Thế ông không biết gì à? Cơ quan thú y vừa “thú nhận” năm ngoái nhập khẩu tới 24.000 tấn thịt trâu đông lạnh. Nhưng tại các siêu thị, có thấy để mác thịt trâu đâu, chỉ toàn thịt bò nội hoặc nhập khẩu.

- Thịt trâu là thịt trâu, bò là bò sao lại mập mờ, nhập nhèm thế được?

- Còn lâu ông mới được công nhận là “thông thái”. Thịt trâu rao bán trên mạng giá rẻ giật mình, chỉ bằng 60-70% thịt bò. Nào, còn tin nữa thôi?

- Thế ra “treo đầu dê, bán thịt chó” à? Đến nước này thì chẳng còn biết tin ai!