ANTĐ - Lại thêm một cháu bé nữa bị bảo mẫu hành hạ dã man dẫn đến cái chết thương tâm khiến dư luận hết sức bức xúc. Chị Hoàng Thị Hướng (Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ:
ANTĐ - Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về một số vấn đề nhằm ngăn chặn nạn bạo lực và xâm hại trẻ em.
ANTĐ - Ông ngã giá một tỷ đồng để tôi quay lại với con trai ông. Con người này luôn nghĩ mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền. Khi yêu cầu tôi ra đi, ông ta dùng tiền và giờ, một lần nữa, ông ta lại dùng tiền, một tỷ đồng có thể hóa giải mọi chuyện...
ANTĐ - Nhà nọ được người họ hàng ở quê tặng hai sọt đầy táo, một sọt vừa chín, có thể để thêm được vài ngày, còn sọt kia đã chín hết, nếu không ăn ngay sẽ hỏng. Người cha bèn gọi 3 cậu con trai đến, hỏi: “Các con hãy nghĩ xem làm thế nào ăn hết được mà không làm lãng phí một quả táo nào?”.
ANTĐ - Ở khu chợ nọ có một người ăn xin thường xuyên bị mọi người đem ra làm trò giải trí. Ai cũng nói anh ta là kẻ ngốc, vì nếu như cho anh ta chọn giữa một tờ 10 nhân dân tệ (NDT) và một tờ 1 NDT, thế nào anh ta cũng chọn ngay tờ có mệnh giá nhỏ hơn. Vì trò vui này đem lại thích thú cho không ít người, nên hầu như ngày nào cũng có người diễn đi diễn lại để giải khuây. Lần nào, anh ngốc cũng chọn tờ 1 NDT rồi bước đi trong tiếng cười sảng khoái của đám đông.
ANTĐ - Ngôi sao nhạc Pop Justin Bieber ngày càng có những hành động khó chấp nhận khi mới đây tách một chú khỉ mới 10 tuần tuổi khỏi mẹ để đi cùng tour diễn trên toàn thế giới
ANTĐ - “Ai mà phân biệt nổi rau sạch, thịt sạch tôi xin bái phục, tôi ở vùng trồng rau mà còn chịu nữa là!”, chị Phạm Thị Ánh (24 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) bày tỏ…
ANTĐ - Nghe có vẻ lạ nhưng nhiều nghiên cứu đã xác nhận: trí tuệ có thể trở thành vũ khí giúp con người chống lại bệnh tật và trình độ học vấn có mối liên quan mật thiết tới tình trạng sức khỏe.
ANTĐ - Bạn đang hẹn hò với một người đàn ông có con riêng? Trong trường hợp này, nếu bạn không biết cách hòa mình vào mối quan hệ với lũ trẻ hoặc thậm chí không biết cách đối diện với chúng thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp.
ANTĐ - Đó là trường hợp của chị Thào Thị Dung (SN 1989) ở thôn 11, xã Quảng Hoà, huyện Đắk G’long (Đắk Nông). Gần 3 năm nay, chị đã bị chính bố mẹ mình nhốt trong một chiếc cũi rộng chưa đầy 3 mét vuông ở bên hông nhà, mọi sinh hoạt từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân đều chỉ gói gọn trong chiếc “chuồng” chật hẹp ấy.
ANTĐ - Vị sư già sống trên núi có 2 đệ tử. Để rèn luyện, ông yêu cầu 2 đệ tử mỗi buổi sáng đều phải xuống ngôi làng nằm ở chân núi xách nước lên. Ban đầu, cả hai đều đi theo con đường lớn, mất chừng 30 phút. Một hôm, đệ tử nhỏ tuổi phát hiện có một con đường nhỏ gần hơn, tuy khúc khuỷu nhưng vắng người, vừa đi vừa về chỉ mất chừng 20 phút. Từ đó, 2 đệ tử mỗi người đi một lối, người nhỏ tuổi đi đường nhỏ, người lớn tuổi vẫn kiên trì đi đường lớn.
ANTĐ - Sau khi nghỉ làm ở công ty cũ, Tâm mất một thời gian không tìm được việc làm thích hợp với mình. Vợ hàng ngày nhiếc móc, bản thân anh ta cũng muốn kiếm tiền chăm lo gia đình, nhưng tuổi đã ngoài 40, bắt đầu lại việc gì cũng khó.
ANTĐ - "Tôi biết cách nhảy khỏa thân. Chủ yếu là phải vượt qua được giai đoạn đáng sợ để cởi áo váy một cách thoải mái hơn", Laura vừa nói vừa liếc mắt nhìn ông chủ.