Biết cách cho đi

ANTĐ - Nhà nọ được người họ hàng ở quê tặng hai sọt đầy táo, một sọt vừa chín, có thể để thêm được vài ngày, còn sọt kia đã chín hết, nếu không ăn ngay sẽ hỏng. Người cha bèn gọi 3 cậu con trai đến, hỏi: “Các con hãy nghĩ xem làm thế nào ăn hết được mà không làm lãng phí một quả táo nào?”.

Cậu con trai lớn trả lời: “Chúng ta sẽ ăn hết sọt táo chín mũm trước, sau đó chuyển sang sọt kia”. Người cha tỏ vẻ không hài lòng: “3 ngày cũng không ăn hết nổi, chờ tới khi ăn xong, thì sọt táo kia cũng đã bắt đầu hỏng mất rồi”. Cậu con trai thứ hai nghĩ ngợi rồi trả lời: “Vậy thì chúng ta nên ăn táo ở sọt vừa chín, đang tươi ngon thì phải ăn ngay”. “Vậy thì bỏ sọt đã chín mũm đi à? Con không thấy tiếc hay sao?”, người cha vẫn không đồng ý, sau đó quay sang hỏi cậu con trai út, “Con có cách nào tốt hơn không?”. Cậu con trai út nghĩ một lát, nói: “Tốt nhất là chúng ta trộn lẫn hai sọt táo, sau đó đem chia cho hàng xóm mỗi người một ít, để họ ăn giúp, như vậy sẽ không lãng phí một quả nào”. Người cha nghe xong hài lòng gật đầu: “Tuyệt lắm, đó đúng là cách tốt nhất. Cứ làm vậy đi”.  

Trong cuộc sống, cho đi là cách đơn giản nhất để bạn có được niềm vui và hạnh phúc. Đôi khi chúng ta có quá nhiều và vô hình trung rơi vào cảnh muộn phiền vì chính điều đó, nhưng nếu biết chia sẻ cho những người ở xung quanh, thứ ta thu lại được còn đáng giá hơn gấp bội.