Lời thì thầm của sóng với lính đảo

Lời thì thầm của sóng với lính đảo

ANTĐ - Gửi anh lính gác biển đảo Việt Nam!
“Tiếng sóng xô bãi cát
Tiếng biển xanh đang hát
Nắng sớm long lanh thế
Tiếng sóng mênh mông thế
Sóng hát ru em biển rất dịu hiền”.
Kính gửi các chú bộ đội Trường Sa

Kính gửi các chú bộ đội Trường Sa

ANTĐ - Cháu tên là Đặng Minh Châu, học lớp 3A2, trường Tiểu học Thành Công B ở Hà Nội. Cháu viết thư này gửi đến các chú niềm kính yêu vô hạn, các chú ngày đêm không quản nhọc nhằn khó khăn cầm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.
Giây phút thanh bình giữ đảo Trường Sa

Giây phút thanh bình giữ đảo Trường Sa

ANTĐ - Hướng dẫn cho tôi để chuẩn bị cho chuyến đi Trường Sa là nhà báo Phong Lan (trang web vanvn.net của Hội Nhà văn VN) vì Lan đã đi Trường Sa; nhà thơ Văn Công Hùng tận trong Gia Lai và nhạc sĩ Trần Ngọc Lâm (cán bộ Nhà văn hóa Hải quân, người đi cùng để phụ trách đoàn văn nghệ sĩ trên con tàu HQ 996). 
Mối tình đầu chưa ngỏ

Mối tình đầu chưa ngỏ

ANTĐ - Lính Hải quân, dù rất tự hào khi mang cầu vai màu xanh nước biển, nhưng để vững niềm tin, tiếp tục con đường ấy, họ đã phải hy sinh, thậm chí đánh đổi nhiều điều trong cuộc sống. Dẫu vậy, các anh luôn nguyện thủy chung với màu áo ấy, vẫn đầy tự hào khi nhắc đến cụm từ “lính Hải quân”.
Đưa điện lưới quốc gia đến với vùng biển đảo

Đưa điện lưới quốc gia đến với vùng biển đảo

ANTĐ - Theo kế hoạch, trong năm 2014, nhiều huyện đảo trên cả nước sẽ có điện lưới quốc gia. PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Tấn Lộc- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đơn vị chủ lực trong việc đưa điện lưới đến với vùng biển đảo về vấn đề này.