Biển cấm bơi ở hồ Tây đã bị phá

ANTĐ - Chiếc biển “cấm tắm” của UBND phường Quảng An đã bị phá hỏng, chiều đến dân vẫn bì bõm bơi ở hồ Tây.

Khoảng trung tuần tháng 7, trước tình trạng bơi lội tự phát của người dân diễn ra tại một góc hồ Tây, UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã cho cắm một tấm biển “Khu vực nguy hiểm - Cấm tắm” với mục đích ngăn ngừa tai nạn đuối nước có thể xảy ra.

Chiếc biển có kích thước chừng 50cm x 70cm, được chôn trên 2 chân sắt, đặt ở giữa khu vực bậc thang dẫn xuống hồ nên rất dễ quan sát.

 Chiếc biển "Cấm tắm" trước và sau khi bị phá hỏng (ảnh trên); Dù có biển cấm hay không, chiều đến hàng chục người dân vẫn bơi lội bì bõm ở hồ Tây  Chiếc biển "Cấm tắm" trước và sau khi bị phá hỏng (ảnh trên); Dù có biển cấm hay không, chiều đến hàng chục người dân vẫn bơi lội bì bõm ở hồ Tây
 Chiếc biển "Cấm tắm" trước và sau khi bị phá hỏng (ảnh trên); Dù có biển cấm hay không, chiều đến hàng chục người dân vẫn bơi lội bì bõm ở hồ Tây
 Chiếc biển "Cấm tắm" trước và sau khi bị phá hỏng (ảnh trên);
Dù có biển cấm hay không, chiều đến hàng chục người dân vẫn bơi lội bì bõm ở hồ Tây

Tuy nhiên, như Báo ANTĐ đã phản ánh, ngay kể cả khi có biển “cấm tắm” thì người dân khu vực vẫn phớt lờ. Chiều đến, “bãi tắm” thiên nhiên này vẫn có hàng chục người, từ trẻ tới già, cả nam lẫn nữ bì bõm bơi lội.

Đến nay, chưa đầy một tháng kể từ ngày được cắm xuống, tấm biển nói trên đã bị phá hỏng. Theo quan sát của phóng viên, khung sắt của tấm biển vẫn còn, tuy nhiên tấm biển nền đỏ bã trầu, sơn chữ trắng thì đã biến mất.

Không rõ trẻ con nghịch phá hay chính một trong những người đến khu vực này bơi lội cố tình làm hỏng. Chỉ biết thiếu tấm biển, lượng người đến hồ Tây bơi lội thậm chí còn đông hơn trước kia.

Chiều 8/8, mặc dù trời Hà Nội rất sầm xì u ám vì có cơn mưa lớn trước đó, song không vì thế mà lượng người đến bơi ở đây giảm đi. Dựng xe máy trên vỉa hè, người khoác áo phao- người lưng trần, tất cả lại ào xuống làn nước hồ Tây, huyên náo…