Bia bọt và “bia miệng” tú men

ANTĐ - Báo chí đưa tin hàng chục nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc phá sản, vậy mà vẫn có một ngành sản xuất “bùng nổ” với hàng loạt dự án hoành tráng ở hầu khắp từ Bắc tới Nam.

- Sản xuất phát triển tạo công ăn, việc làm, tạo ra nhiều sản phẩm, kích thích sức mua của người tiêu dùng là điều đáng mừng.

- Được thế thì còn nói làm gì. Một quan chức Bộ Công Thương vừa đánh chuông báo động tỉnh nào cũng có nhà máy bia, thậm chí có tỉnh xây tới hai nhà máy. Vị quan chức này lo ngại nước ta sẽ xảy ra tính trạng “bội thực” bia.

- Lo xa quá, nghe nói năm ngoái dân ta đã uống trên 3 tỷ lít bia, bất chấp kinh tế khó khăn, thu nhập èo uột, chi tiêu thắt lưng buộc bụng nhưng bia bọt thì không thể… bóp mồm được.

- Chuyện dân ta “nốc” bia thuộc tốp dẫn đầu châu lục, không thua kém gì những “cường quốc” bia rượu trên thế giới thì đã rõ như ban ngày. Vấn đề đáng nói là, mức tiêu thụ bia bọt không đồng nghĩa với mức sống và chất lượng sống.

- Đương nhiên rồi, vui cũng bia, buồn cũng mượn cốc bia, từ cưới xin, giỗ chạp, thậm chí chuyện hiếu hỉ ở khắp chốn cùng quê đều “hai ba dzô” 100%.

- Bao tai nạn giao thông, bao vụ đổ máu, án mạng chẳng phải từ bia rượu quá đà đó sao?

- Khách nước ngoài không chỉ bái phục năng lực uống bia nhiều hơn uống nước của dân ta, mà còn “tâm phục, khẩu phục” về khoản chịu chi bia ngoại giá cao mấy cũng cứ  “dzô, dzô”.

- Vinh dự, tự hào gì! Bia bọt, bia đá liền với “bia miệng”.