Bị vợ bỏ vì chọn cứu mẹ, bỏ vợ con trong nước lũ

ANTĐ - Bỏ vợ con cùng ông bố tàn tật xoay sở với dòng nước lũ, Gao Fengtai chạy đi cứu mẹ đẻ. Cách giải quyết của Gao khiến anh rơi vào một tình huống khó xử.

Gao Fengtai sống tại ngôi làng Daxian, thuộc thành phố Hình Đài, Trung Quốc. Hôm 18-7, trong lúc đang làm việc tại công trình xây dựng, Gao đã tức tốc rời địa điểm làm việc khi nhận được tin dự báo thời tiết khẩn cấp thông báo mưa lớn, kèm giông bão có thể sẽ xuất hiện trong khu vực làng anh.

Lo sợ mẹ anh – người đang sống một mình có thể gặp nguy hiểm, Gao đã lái xe về làng để xem tình hình hiện tại của mẹ. Anh đậu xe bên ngoài, ngồi chờ trong 3 tiếng nhưng không có chuyện gì xảy ra nên đã lái xe về nhà mình.

Nếu biết cách xử lý tình huống nhanh nhạy hơn, Gao đã không phải khó xử như vậy

Sau một ngày dài kiệt sức nên Gao đã ngủ li bì. Đến nửa đêm, vợ Gao đã đánh thức chồng dậy sau khi nhận được tin báo lũ tràn về làng. Gao choàng tỉnh và chạy ngay đến nhà mẹ, cách đó chỉ 2 phút lái xe.

Khi đã chắc chắn mẹ mình an toàn, Gao vội vã trở về nhà và thấy vợ anh đang chặn cửa để ngăn nước vào nhà. Gao hét lên, yêu cầu vợ đưa con và cha anh lên mái nhà tránh lũ, sau đó lại chạy sang xem mẹ mình thế nào.

Ngôi nhà của Gao bị nước lũ nhấn chìm

Một mình vợ Gao đã phải kéo 2 đứa trẻ 2 tuổi và 4 tuổi cùng ông bố chồng tàn tật lên mái nhà. Cuối cùng, cơn lũ qua đi nhưng vợ Gao đã bỏ nhà, mang theo 2 đứa bé và 2000 nhân dân tệ tiền mặt về nhà bố mẹ vợ.

Đến giờ, người đàn ông vô cùng hoang mang về những gì đã qua, “Cô ấy là một người phụ nữ tốt, có cá tính mạnh mẽ và luôn chăm sóc tốt cho cha mẹ tôi”, Gao nói.

Khi được hỏi tại sao anh không cùng vợ đưa 2 đứa bé và bố lên mái nhà tránh lũ, sau đó mới đi cứu mẹ mình, Gao tiếc nuối nói rằng “Đó là điều không thể, tôi không thể xác định được ai là người mình nên cứu đầu tiên”.

Ít nhất 17 người trong ngôi làng của Gao đã thiệt mạng trong nước lũ

“Tôi không thể biết được những gì đã xảy ra với vợ mình khi tôi chỉ trực chạy đến nhà mẹ. Bỏ mẹ tôi thật đáng trách nhưng để lại vợ cùng các con và bố cũng không thể chấp nhận được. Tôi biết cô ấy rất thất vọng về mình”.

Gao cho biết, anh sẽ đến nhà bố mẹ vợ, cầu xin sự tha thứ của vợ nhưng không chắc rằng mình sẽ thành công với điều đó.

Sau vụ việc, nhiều người dùng mạng xã hội Weibo đang thảo luận rất sôi nổi về câu chuyện của Gao. “Chúng ta nên đặt mình vào người vợ. Cô ấy đã cứu con cái, cứu cha anh ta, trong khi anh ta chỉ đặt lợi ích của mẹ lên hàng đầu. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng chắc chắn sẽ rời bỏ anh ta”, một cư dân mạng viết.

“Một người phụ nữ yếu đuối bị bỏ lại một mình, buộc phải kéo 2 đứa con và cha chồng tàn tật lên mái nhà. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy rời bỏ anh ta. Ai muốn lấy một người chồng như vậy, không thể dựa dẫm lúc nguy hiểm?”, một người khác đồng ý.

Trong khi đó, rất nhiều người cho rằng Gao đã không nhanh nhạy trong tình huống này. “Anh ta đã bỏ phí 3 giờ đồng hồ ngồi bên ngoài nhà mẹ. Anh ta có thể đưa mẹ đến nơi an toàn và về nhà chăm sóc vợ con và bố trong 3 giờ đó”.

Theo Shanghaist, không rõ lý do tại sao Gao không đưa mẹ mình về nhà riêng trong lần đầu tiên nhưng dù sao, tất cả người thân của anh đều may mắn thoát nạn trong trận lũ kinh hoàng ở ngôi làng – nơi có ít nhất 17 người thiệt mạng vì lũ lụt trong tuần trước.