Bỉ thắt chặt an ninh sau vụ xả súng ở gần một Bảo tàng Do thái

ANTĐ - An ninh đã được tăng cường tại các địa điểm của người Do thái trên khắp đất nước Bỉ sau khi một vụ xả súng diễn ra khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng tại trung tâm thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ.

Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 15h50 giờ địa phương (13h50 giờ GMT) ngày 24-5 gần bảo tàng Do thái ở quận Sablon của Brussels.

Bộ trưởng Nội vụ Joelle Milquet cho biết những kẻ tấn công đã đỗ một chiếc xe bên ngoài trước khi có hành động xả súng rất nhanh và lập tức bỏ đi sau đó.

Ine Văn Wymersch, phát ngôn viên của văn phòng công tố cho biết nghi can thứ nhất đã bị bắt giữ và đang thẩm tra sau khi lái xe rời đi khỏi viện bảo tàng trong thời gian diễn ra vụ tấn công. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với nghi can thứ hai sau khi xác định thông qua cảnh quay của camera an  ninh.

Cảnh sát đã phong tỏa nhiều đường phố xung quanh bảo tàng.

Cảnh sát phong tỏa đường phố xung quanh bảo tàng ở trung tâm Brussels

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders, một trong những người đầu tiên đến hiện trường nói rằng “bạn không thể không nghĩ tới hành động chống người Do thái khi nhìn thấy sự việc diễn ra gần bảo tàng người Do thái. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sẽ tìm thấy nguyên nhân vụ việc”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với cộng đồng người Do thái tại nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra một tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ giết người mà ông cho là "kết quả của sự kích động vô tận đối với người Do thái và nhà nước của họ".

Tại Bỉ có khoảng 42.000 người Do thái sinh sống, khoảng một nửa trong số họ sống tại thủ đô Brussels.