Bị thách cưới cao, sát hại 14 người thân và gia đình hôn thê

ANTĐ - Vụ án mạng kinh hoàng  xảy ra tại Pakistan khi một người đàn ông dùng súng bắn chết 14 người trong gia đình mình và vị hôn thê do hai bên mâu thuẫn về sính lễ thách cưới.

Bị thách cưới cao, sát hại 14 người thân và gia đình hôn thê ảnh 1Một đám cưới tại Pakistan

Ra tay tàn độc

Cảnh sát Pakistan cho hay, vụ xả súng xảy ra hôm 5-4 tại huyện Charsadda thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc nước này. Nghi phạm 25 tuổi tên là Mir Ahmad Shah đã bỏ trốn sau khi dùng khẩu súng trường AK-47 tấn công vào lúc sáng sớm. “Hắn xông vào nhà và giết chết tất cả 10 thành viên trong gia đình vị hôn thê trong lúc họ đang ngủ”, Cảnh sát trưởng huyện Charsadda, Shafiullah Khan cho biết. Trong số những người thiệt mạng có 4 phụ nữ và 2 trẻ em. 

Cũng theo ông Khan, Shah gây án khi đang là đối tượng bị cảnh sát truy nã sau khi nhẫn tâm sát hại cha mẹ và hai người anh của mình hồi năm ngoái. Lý do chỉ vì gia đình người đàn ông này không chấp nhận yêu cầu thách cưới của gia đình vợ chưa cưới là một mảnh đất làm của hồi môn.

Một quan chức cảnh sát tên là Gulzar Khan cho biết, sau khi sát hại các thành viên trong chính gia đình mình, Shah trở nên phẫn uất trước đòi hỏi sính lễ quá mức từ gia đình vợ chưa cưới. Theo sĩ quan cảnh sát Abdul Rashid, Shah cũng là anh em họ của vị hôn thê này. “Shah đã đe dọa gia đình vị hôn thê sau khi giết chết các thành viên trong gia đình mình”, viên cảnh sát này nói.

Sau vụ án mạng kinh hoàng, các nhân viên an ninh Pakistan đã nỗ lực bắt giữ Shah nhưng không thành công. Nghi phạm này có thể đã bỏ trốn tới khu vực Malakand hoặc Mohmand và cảnh sát đang mở rộng khu vực tìm kiếm. Họ đã khám xét 3 khu vực tình nghi là nơi ẩn náu của Shah, đồng thời thắt chặt an ninh tại các lối ra vào khu vực bộ lạc lân cận nhằm ngăn chặn Shah tìm cách tẩu thoát. 

Bỏ mạng vì hủ tục

Tại Pakistan, các cuộc hôn nhân truyền thống thường được sắp đặt sẵn trong đó cô dâu và chú rể thường là anh em họ. Gia đình cô dâu đôi khi đòi hỏi của hồi môn lớn như một hình thức bảo đảm trong trường hợp hôn nhân tan vỡ. 

Hồi tháng 6 năm ngoái cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm tại Pakistan khi một đôi uyên ương bị cắt cổ sau khi tự ý tiến tới hôn nhân. Đám cưới giữa cô dâu mới 17 tuổi và chú rể 31 tuổi diễn ra ở làng Punjabi thuộc tỉnh Satrah, miền Đông Pakistan mà không có sự đồng ý từ gia đình hai bên. Một cảnh sát địa phương tên là Rana Zashid cho hay, cha mẹ cô gái đã tìm cách lừa cặp vợ chồng mới cưới tới nhà vào đêm 26-6 với lời hứa rằng cả gia đình sẽ chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. “Khi cặp đôi này tới nhà, họ xông vào trói hai người lại bằng dây thừng, rồi ra tay sát hại” - ông Rana Zashid thuật lại. 

Cả gia đình độc ác này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Họ thừa nhận đã gây ra tội ác trên và ngụy biện rằng việc cô con gái Muafia Hussein kết hôn với một người đàn ông từ một bộ lạc thua kém hơn là nỗi ô nhục cho cả gia đình. Theo Reuters, nhiều khu vực ở Pakistan chấp nhận việc giết những phụ nữ có hành vi được cho là thiếu đứng đắn hay tự ý yêu đương và kết hôn. 

Liên hợp quốc cho biết, hàng năm có khoảng 5.000 phụ nữ trên thế giới bị các thành viên trong gia đình giết hại “vì danh dự”. Trong đó, chỉ riêng tại Pakistan, theo Ủy ban nhân quyền của nước này trong năm 2013 đã có 869 phụ nữ bị giết chết “vì danh dự”.