“Bí quyết” bắt truy nã

(ANTĐ) - Sau gần 20 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tập trung truy bắt trên 20 đối tượng truy nã, trong đó có 7 đối tượng thuộc diện truy nã đặc biệt nguy hiểm và có cả những đối tượng đã trốn truy nã từ 15 đến 20 năm…

“Bí quyết” bắt truy nã

(ANTĐ) - Sau gần 20 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tập trung truy bắt trên 20 đối tượng truy nã, trong đó có 7 đối tượng thuộc diện truy nã đặc biệt nguy hiểm và có cả những đối tượng đã trốn truy nã từ 15 đến 20 năm…

Ấn tượng qua từng cuộc săn lùng

Đêm 21-7-1988, Bùi Văn Đường, SN 1964, trú quán tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là đối tượng đã cùng đồng bọn dùng súng bắn chết người để cướp tài sản tại Nông trường 2-9, ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hà Sơn Bình (cũ), nay là tỉnh Hòa Bình. Sau khi gây án, Đường đã bỏ trốn.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an tỉnh Hà Sơn Bình, sau này là Công an tỉnh Hà Tây (cũ) đã lần lượt bắt giữ các đối tượng đồng bọn của Đường và trong số đó, có đối tượng đã phải chịu mức án tử hình. Tuy nhiên, Bùi Văn Đường vẫn “bặt vô âm tín”.

Tháng 8-2008, khi lực lượng Công an Hà Tây hợp nhất với Công an Hà Nội, vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Nông trường 2-9, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) vẫn còn sót tên Bùi Văn Đường lại được các trinh sát Đội Truy bắt đối tượng truy nã (Đội 10), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội “sới” lên.

Trung tá Nguyễn Xuân Kỷ - Đội phó Đội 10 cho biết: “Ngày 4-12-2008, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ hồ sơ vụ án, chúng tôi đã vượt hàng trăm cây số vào một số khu kinh tế mới ở miền Trung - Tây Nguyên, lần theo dấu vết đối tượng. Qua rà soát các đối tượng có gốc gác ở Nho Quan - Ninh Bình, tôi xác định tại xã Tân Lập, huyện Tân Phú (Đồng Nai) có một nam giới trùng tên với đối tượng bị truy nã can tội giết người, cướp tài sản từ năm 1988.

Tuy nhiên, đối tượng này lại khai lý lịch quê ở xã Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình. Hiện tại, đối tượng đã có vợ con và đang sinh sống tại xã Tân Phú”. Để làm rõ được hành tung kỳ bí của đối tượng, các trinh sát Đội 10 đã mất rất nhiều công sức. Bởi lẽ, sau 20 năm bị ra lệnh truy nã, ngoại hình của đối tượng đã thay đổi khá nhiều.

Tuy nhiên, thông qua một số đồng hương của đối tượng ở Nho Quan - Ninh Bình, hiện đang sinh sống tại khu kinh tế mới huyện Tân Phú (Đồng Nai), các chiến sỹ Đội 10 đã chứng minh được người có tên Bùi Văn Đường, quê ở xã Yên Quang, Nho Quan - Ninh Bình, hiện đang sống tại xã Tân Lập, huyện Tân Phú (Đồng Nai) chính là Bùi Văn Đường, SN 1964, trú quán tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan (Ninh Bình), đối tượng đang có lệnh truy nã về tội giết người, cướp tài sản từ năm 1988.

Tên Đường khai sau khi gây án đã bỏ trốn vào khu kinh tế mới huyện Tân Phú, vẫn giữ nguyên tên họ, nhưng khai man địa chỉ quê quán để trốn tránh pháp luật.

Vụ truy bắt đối tượng truy nã Đặng Đình Thười, quê ở Biên Giang, Thanh Oai (Hà Nội) cũng để lại cho các chiến sỹ Công an Hà Nội nhiều ấn tượng khó quên. Cách đây 15 năm, Thười bị Công an tỉnh Hà Tây ra lệnh truy nã về hành vi phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP bắt đối tượng truy nã trên đường phố
Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP bắt đối tượng truy nã trên đường phố

Hồi đó, trên địa bàn cánh đồng nối 2 huyện Chương Mỹ và Thanh Oai, thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) liên tiếp xảy ra các vụ cắt phá đường dây cáp thông tin liên lạc, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và đời sống nhân dân. Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Hà Tây đã phát hiện và bắt giữ ổ nhóm tội phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Bọn tội phạm đã khai ra Đặng Đình Thười là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm này. Tuy nhiên, tên Thười đã bỏ trốn ngay sau khi đánh hơi thấy sự truy lùng của lực lượng công an. Bẵng đi 15 năm (từ năm 1993 đến năm 2008), vụ án phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia có tên Đặng Đình Thười đang bị Công an tỉnh Hà Tây (cũ) truy nã tưởng “tắc” đã được các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội khơi lại và tổ chức lập án để truy tìm.

Sau nhiều ngày dò tìm tại nhiều địa danh trên khắp đất nước, đêm 6-12-2008, các chiến sỹ công an đã phát hiện và bắt được Đặng Đình Thười, khi đó mang tên giả là Thời, ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Kiên nhẫn… là yếu tố quyết định

Theo Thượng tá Đào Thanh Hải - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, trong các vụ bắt đối tượng truy nã, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH đều vận dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm, trí tuệ và lòng dũng cảm. Tuy nhiên, có một thứ “bí quyết” mà các chiến sỹ công an luôn coi trọng, coi là yếu tố quyết định của sự thành công trong khi thi hành nhiệm vụ… đó là sự kiên trì, nhẫn nại vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Những đối tượng mới bị truy nã hoặc bị truy nã đã nhiều năm đều có tâm lý muốn trốn tránh pháp luật càng lâu càng tốt. Do vậy, chúng thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để giấu giếm hành tung của mình trước thiên hạ bằng cách thay tên, đổi họ; khai man lý lịch, địa chỉ hoặc có những đối tượng tự “lột xác” bằng cách khoác lên mình một vỏ bọc hoàn toàn mới để “luồn sâu, leo cao” vào những vị trí chủ chốt tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp…

Nhằm bắt được các đối tượng truy nã dạng này, các chiến sỹ công an đã bỏ ra nhiều ngày đêm để xác minh, lần theo các đầu mối quan hệ của đối tượng, sau đó lại cẩn thận sàng lọc, phân tích những chứng cứ thu thập một cách chắc chắn rồi mới quyết định bắt giữ.

Mới đây, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt được một đối tượng có lệnh truy nã đã nhiều năm, nhưng khi bị bắt lại đang ngồi chễm chệ trên ghế Phó Tổng Giám đốc của một doanh nghiệp rất có uy tín cả trong Nam, ngoài Bắc.

“Để phát hiện, bắt giữ được những tên tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt như vậy, lực lượng công an gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách, trong đó có cả những sức ép từ nhiều phía. Thế nhưng, với bản lĩnh kiên cường, dũng cảm cộng với sự kiên nhẫn và ý chí quyết tâm đấu tranh chống tội phạm đến cùng, lực lượng công an đã hoàn thành nhiệm vụ. Bằng chứng là tội phạm phải trả giá, những đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, nguy hiểm từ nhiều năm đã sa lưới pháp luật” - Thượng tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh!

Vụ bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Tùng, SN 1976, trú tại Cầu Dền - Hai Bà Trưng can các tội cố ý hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và cướp tài sản là một minh chứng nữa cho sự kiên nhẫn của lực lượng công an trên mặt trận truy bắt đối tượng truy nã. Tùng là tên tội phạm nguy hiểm, thường mang hung khí theo người.

Với bản chất hung hăng, tàn bạo, Tùng được giới giang hồ nể phục và đối tượng này cũng thu nạp được nhiều đàn em thân tín ngoài xã hội. Sau khi cùng đám đàn em gây ra vụ cố ý gây thương tích, cướp và cố ý hủy hoại tài sản tại phố Lò Đúc, Tùng bỏ trốn và bị Công an Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt.

Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu kỹ lưỡng quy luật hoạt động của đối tượng bị truy nã, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện hành tung của hắn tại khu vực Kim Ngưu. Để bắt hắn mà không gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội là việc được các trinh sát nghiên cứu rất kỹ.

Lần này, “chữ nhẫn” lại được các chiến sỹ công an vận dụng tối đa. Sau nhiều ngày đêm tìm hiểu, nghiên cứu tỉ mỉ quy luật sinh hoạt của Tùng, các chiến sỹ CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tìm ra sơ hở của hắn trong một lần chở vợ đi đâu đó và thực hiện việc bắt giữ mau lẹ, không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến sinh hoạt chung của nhân dân ở khu vực Kim Ngưu.

Hà Trang