Bị ngã gãy 3 ngón chân, nữ thí sinh chịu đau hoàn thành môn thi

ANTĐ - Huyền cùng mẹ đi từ nhà lên TP. Vinh để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Không may trên đường đi, hai mẹ con bị ngã xe khiến Huyền bị gãy 3 ngón chân. Dù rất đau đớn nhưng Huyền cắn răng chịu đau hoàn thành xong môn thi mới vào bệnh viện.

Nữ sinh gặp tai nạn trên đường đến điểm thi là Nguyễn Thị Quỳnh Huyền (học sinh lớp 12A2, trường THPT Nghi Lộc 3).

Huyền bị nạn vào sáng ngày 1-7, khi hai mẹ con di chuyển bằng xe máy từ nhà ở TX. Cửa Lò lên điểm thi trường CĐSP Nghệ An (cơ sở 2) để dự thi. Khi đến gần cổng trường, hai mẹ con Huyền không may ngã xe máy. Huyền bị gãy 3 ngón chân, xây xát mặt và tay.

Huyền đau đớn khi được các sinh viên tình nguyện giúp đỡ lên xe để đến điểm thi

Dù vết thương đang bị chảy máu nhưng Huyền kiên quyết vào phòng thi để làm bài chứ không chịu đến bệnh viện để băng bó. Mẹ Huyền cho biết: “Chồng đi làm ăn xa nên ở nhà tôi chở con gái đến điểm thi. Chồng tôi cứ bảo hai mẹ con đi xe taxi cho an toàn nhưng tôi sợ mấy ngày thi nhiều người đổ về TP. Vinh đông dễ bị tắc đường. Tôi cứ nghĩ đưa con đi bằng xe máy cho dễ di chuyển. Khi đi gần đến cổng trường thì hai mẹ con xảy ra va chạm xe rồi bị ngã xuống đường”.

Mẹ Huyền thấy con gái bị thương thì lo lắng. Thời điểm đó gần vào giờ thi nên Huyền kiên quyết vào làm bài chứ không chịu đi băng bó vết thương. “Nhìn con được cõng vào phòng thi, mặt, môi vẫn còn rớm máu, chân tay bầm tím mà tôi không kìm được nước mắt thương con”, mẹ Huyền chia sẻ.

Từ hôm qua đến nay Huyền được các sinh viên tình nguyện cõng vào phòng thi

Do chân không đi được, Huyền được các bạn sinh viên tình nguyện cõng vào tận phòng thi. Được biết, năm nay Huyền thi vào Học viện Tài chính. Sau buổi thi, Huyền cho biết mình làm bài khá ổn. Lúc này, cơn đau ập đến, Huyền bặm môi chịu đau. Chia sẻ về quyết định của mình, Huyền bẽn lẽn: “Lúc bị ngã xong em cũng đau lắm nhưng nếu khi đó mà đi bệnh viện thì em không kịp về thi mất. 3 môn Toán, Lý, Hóa rất quan trọng với em nên em không thể bỏ thi được”.

Huyền bị gãy 3 ngón chân, nhưng do bị xây xát và bị thương cả phần mềm, nên chân của em chưa thể bó bột được. Các bác sĩ đã sát trùng, nẹp cố định xương chân cho Huyền để em đi thi, sau đó sẽ tiếp tục điều trị.