Bị "nẫng" mất người yêu và kết cục đắng của gã "phi công trẻ" trả thù tình

ANTĐ - Yêu say đắm người con gái ở đất chè, song “mục tiêu” của Dũng lại bất ngờ chuyển hướng tình cảm sang một nam đồng nghiệp khác cùng công ty. Cay cú dồn nén, đối tượng nhiều lần rình đánh tình địch, rồi dùng thuốc độc để trả thù đối phương.

Bước vào phần cuối của phiên xử ngày 5-7, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người” với tình tiết là sử dụng phương pháp có khả làm chết nhiều người. Mặc dù không ai bị ảnh hưởng sức khỏe nhưng tính chất tội phạm mà bị cáo thực hiện là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Từ những nhận định nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, trú ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) 12 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm l, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Không thể níu giữ tình yêu, Nguyễn Tiến Dũng còn phải lĩnh án về tội "Giết người"  

Bị đưa ra tòa xét xử, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận, đối tượng và chị Nguyễn Thị Chiển (hơn Dũng 4 tuổi, trú tại Thái Nguyên) vốn có quan hệ yêu đương với nhau. Giữ năm 2014, Dũng xin vào làm công nhân của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất cơ khí Việt Cường (gọi tắt là Công ty Việt Cường), trụ sở tại huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Thấy môi trường làm việc tốt và muốn gần gũi bạn gái hơn nên Dũng chạy đôn, chạy đáo để xin cho chị Chiển cùng vào làm trong công ty. Ngày người yêu chính thức “chung lưng đấu cật”, Dũng rất đỗi vui mừng và ngỡ rằng tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng gắn bó keo sơn.

Thế nhưng sự đời không phải lúc nào cũng như Dũng mong đợi. Bởi chỉ sau ít ngày xuống Quốc Oai làm công nhân, người yêu của đối tượng lại nhanh chóng “thay lòng đổi dạ”, khi chuyển hướng tình cảm nam nữ sang anh Nguyễn Văn Sơn (đồng hương của Dũng) và kém chị Chiển tới 8 tuổi.

Hận vì bị bạn gái phản bội và lại bị chính thanh niên đồng hương “nẫng” mất người yêu nên một ngày giữa tháng 10-2014, Dũng lôi chuyện tình tay ba ra đối chất, đồng thời đánh nhau với anh Sơn ngay tại nơi làm việc. Và cũng chính vì chuyện riêng tư đó mà đối tượng bị giám đốc doanh nghiệp sa thải.

Sau đận ấy, Dũng càng tăng thêm thù hận và nhiều lần rình đánh úp tình địch nhưng bất thành. Tìm về Hà Nam làm công nhân cho một công ty khác, song chuyện bị người yêu “đá chỏng vó” khiến đối tượng không lúc nào nguôi ngoai. Nhất là những khi Dũng tưởng tượng ra cảnh chị Chiển và anh Sơn suốt ngày quấn quýt bên nhau.

Ngày 22-12-2014, nhân dịp được nghỉ làm, Dũng sang Hải Dương chơi, rồi đón ô tô khách lên Quốc Oai để thăm hỏi một số đồng nghiệp cũ. Trưa cùng ngày, khi cùng cô bạn đi mua thức ăn về nhắm rượu, đối tượng liền nảy ra ý đồ đầu độc người đã phá nát cuộc tình của mình.

Nghĩ đến tội ác là làm ngay, Dũng ghé vào một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật hỏi mua 1 chai thuốc trừ sâu. Nghe chủ cửa hàng báo hết loại thuốc độc đó, đối tượng lập tức mua bừa 1 chai thuốc diệt cỏ thay thế.

Sau bữa cơm rượu buổi trưa và cuộc hát karaoke choán hết cả thời gian của buổi chiều, nhá nhem tối cùng ngày, Dũng cầm chai thuốc diệt cỏ và lặng lẽ tìm tới khu vực công nhân của Công ty Việt Cường ăn nghỉ. Tại đây, kẻ thất tình nhanh chóng đổ sạch cả chai thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt chung.

Làm việc xấu xong, Dũng hộc tốc đón taxi quay về Hà Nam. Thế nhưng trên đường bỏ trốn, đối tượng vẫn thể hiện rõ là một gã si tình. Vì rằng ngay khi ấy, Dũng vội gọi điện thông báo và khuyến cáo chị Chiển không được dùng nước ăn ở công ty, do đối tượng đã đổ thuốc độc vào.

Hoảng hồn trước thông tin của người yêu cũ, cô gái đất chè liền gọi điện lại cho Dũng một lần nữa, rồi vội vã thông báo cho mọi người thường sử dụng nguồn nước sinh hoạt ở công ty biết sự việc. Cũng chính vì thế mà hậu quả đáng tiếc của vụ án đã được ngăn chặn kịp thời.

Lọt thỏm trong vành móng ngựa, ngoài những lời khai báo tường tận về vụ án như nêu trên, từ đầu đến cuối phiên xử, Dũng đều quả quyết, mục đích duy nhất chỉ là để trả thù anh Sơn. Bởi trong suy nghĩ của đối tượng khi ấy, chuyện tình tay ba phức tạp sẽ là lý do khiến ông giám đốc thẳng tay đuổi việc tình địch.

Ở phần nói sau cùng, kẻ si tình dại dột chỉ còn biết xin tòa mở lượng khoan hồng và xử nhẹ tội. Và rồi nhận thấy hậu quả vụ án chưa xảy ra, trong khi bị cáo có nhân thân tốt nên khép lại vụ án sơ thẩm này, đồng thời cũng là khép lại mối tình “đoản mệnh” của bị cáo, Tòa án Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng mức án khởi điểm của tội danh “Giết người”.