Bí mật về những quả ổi trong phim "Mùa ổi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tác phẩm điện ảnh "Mùa ổi" của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh quay vào mùa đông, không phải mùa ổi nên êkip sản xuất đã phải có những thủ pháp đặc biệt phía sau màn ảnh nhỏ.

Bộ phim "Mùa ổi” của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh dựa theo nội dung truyện ngắn "Ngôi nhà xưa" do chính ông chắp bút, xuất bản lần đầu năm 1993 trên Tạp chí Văn nghệ. "Mùa ổi" sống được trong lòng người xem bởi câu chuyện xuất phát từ những điều có thật, nhân vật có thật trong gia đình của đạo diễn. Với bộ phim này, đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh đã truyền đạt những thông điệp về cuộc đời, nhắc nhở mỗi người về nhũng kí ức vẫn đáng được trân trọng và giữ gìn.

Có một điều thú vị ít ai biết là phim khi ghi hình là mùa đông, không phải mùa của ổi nên tổ họa sĩ chỉ mua được cây ổi cao tầm 3 – 4m, đường kính 40 cm và cũng chỉ mang về được thân. Sau đó hàng ngày, êkip phải mua lá và quả ghép vào. Khi nào lá héo thì thay lá mới, còn quả vì trái mùa nên vẫn màu xanh, đành phải lấy sơn để tạo ra những quả màu vàng như trong phim.

Trong phim, hình ảnh của cây ổi và quả ổi luôn chưa đựng thông điệp mà đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh muốn gửi gắm, như ông chia sẻ: “Phân đoạn nhân vật cô em đưa anh Hòa về nhà và phát hiện trong túi quần anh trai của mình có một quả ổi. Khi đó, cô hiểu rằng ông ấy đã nhảy vào để hái ổi và đó là kỉ niệm đáng nhớ. Phân đoạn này, nghệ sĩ Lan Hương diễn xuất tốt, rất cảm động. Cảnh cuối phim, cây ổi chặt đi thì nhiều người thấy xé ruột, nhưng hiện thực nó là như thế. Qua chi tiết ấy tôi cũng muốn thức tỉnh mọi người hãy trân trọng kí ức tuổi thơ của con người".

Cũng theo đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, trong phim có nhân vật ông bố làm luật sư. Ít ai biết rằng người đóng vai này không phải là diễn viên chuyên nghiệp, mà chính là nhà báo Phạm Khắc Lãm - nguyên Tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập Đài Truyền hình Việt Nam. Thời điểm đó, đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh cần tìm người toát được dáng dấp người trí thức thời Pháp. Khi đến mời nhà báo Phạm Khắc Lãm đóng phim, ông cười nói: "Tôi chưa đóng phim bao giờ nhưng cái gì thiên hạ làm được thì tôi cũng làm được".

Đối với đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, mỗi bộ phim là một thông điệp mang tính cá nhân của tác giả, đòi hỏi phải làm hết mình để chinh phục được khán giả, bằng xúc cảm và sự chân thành. Vì thế, đa số phim của ông, đều do ông tự viết kịch bản, để thể hiện được trọn vẹn ý tưởng của mình. Không chỉ thế, trong phim của ông ít xuất hiện nhân vật phản diện, mưu mô, thủ đoạn. Thay vào đó, đa phần là những con người có bản tính lương thiện, tâm hồn trong sáng, cao thượng. Như phim “Mùa ổi", nhân vật ông Hòa mang tính cách con người thuần khiết, tượng trưng cho cái thiện, bản năng thiện không bao giờ bị mất đi.

“Tôi còn gửi gắm triết lý nữa rằng trong cuộc đời chúng ta đang sống có những người tử tế chúng ta coi họ là bất bình thường. Mất gì cũng nghi cho ông ấy (nhân vật Hòa), ai sai gì cũng làm, ai nhờ gì cũng làm. Ông ấy sống rất đôn hậu. Nên người tốt quá mình cho là bất bình thường, vậy nên chúng ta nên nghĩ lại. Không biết điều tôi trăn trở có gửi được đến người xem hay không? Nhưng tôi có ý thức đó.” đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh nhấn mạnh.

Về phần mình, NSND Bùi Bài Bình - người hóa thân vào nhân vật Hòa trong "Mùa ổi" tâm sự, mình và nguyên mẫu nhân vật Hòa ở ngoài đời có mối duyên đặc biệt. Vào những năm 90, gia đình NSND Bùi Bài Bình có mở một quán cà phê nhỏ ở đường Tô Hiến Thành. Khi đó có một vị khách thỉnh thoảng lại tới uống cà phê, ngồi cả buổi nhưng không nói gì, đôi mắt tròn xoe, trong sáng và hay nhìn ra đường rồi tủm tỉm cười. Người này còn có tài cắm hoa rất đẹp.

Sau này, anh mới biết đó người này tên là Hoán - anh vợ của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh. Từ đó, cả hai rất thân nhau, mỗi lần đi làm mẫu vẽ ở trường Mỹ Thuật là vị khách này lại cầm theo bó hoa và tự cắm ở quán cà phê của anh. Mãi sau, đến năm 2000 khi biết đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh làm bộ phim từ truyện “Ngôi nhà xưa”, anh chợt nghĩ ngay đến vị khách thân quen này và tin rằng đó chính là nguyên mẫu của nhân vật Hòa trong phim “Mùa ổi”.

Còn với NSND Lan Hương, chị kể từng rất sợ ống kính máy quay. Xuất thân là diễn viên sân khấu nên điện ảnh là điều gì đó rất xa vời với NSND Lan Hương. Khi đi "casting" vai trong phim “Mùa ổi”, chị không nghĩ mình được nhận vai vì khi đó có nhiều diễn viên rất nổi bật. Vì vậy mà khi nghe tin trúng tuyển, chị vừa vui lại vừa lo, không dám nói chuyện nhiều với đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh mà chỉ cần mẫn làm việc chăm chỉ. Mỗi lần nghe câu “Máy, máy chạy” là chị lại phải phải hít thở thật sâu để làm đúng ý của đạo diễn nhất.

Nhắc tới phim “Mùa ổi” và Đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, NSND Lan Hương luôn mong muốn thể hiện sự trân trọng. Đặc biệt có những cảnh quay chị đã xin phép để được diễn lại vì bản thân cảm thấy chưa vừa lòng. Phân đoạn khi cô Thủy (NSND Lan Hương thủ vai) lấy trong túi quần anh trai (NSND Bùi Bài Bình thủ vai) dù chỉ là khoảnh khắc cô nhìn quả ổi và nhìn về khắp căn phòng nơi mà có hình bóng của bố, thì những kí ức tươi đẹp như ùa về. Tuy nhiên, để có được đoạn phim đó NSND Lan Hương đã xin được diễn lại cho đúng ý hơn và được đạo diễn Đặng Nhật Minh đồng ý. NSND Lan Hương cho rằng đó chính là phân đoạn ảnh hưởng tới nghề nghiệp của chị sau này với tôn chỉ “Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tốt nhất có thể” và nghiêm túc trong nghề diễn của bản thân.