Bí mật "chuyến phiêu lưu" của chiếc Harley Davidson từ Nhật tới Canada

ANTĐ - Nhà cũ của chiếc mô tô bị sóng thần “quét” đúng là ở Nhật và chủ của nó vẫn đang sống.

Từ hành trình tưởng như vô tận của Harley...

Chiếc Harley-Davidson đã vượt qua 5.000 km để đến được Haida Gwaii. Sau khi bị cuốn trôi ra biển trong thảm họa sóng thần, xe mô tô vẫn nằm trong thùng xe tải cứ thế trôi nổi trên Thái Bình Dương trước khi tới đích ở bờ biển Canada. Peter Mark, một người dân ở Haida Gwaii đã tìm thấy chiếc xe gần như nguyên vẹn khi đi dọc bãi biển trên đảo Graham.

Chiếc xe vẫn còn khá nguyên vẹn sau chuyến phiêu lưu, ngoại trừ một số điểm rỉ sét

Một số chi tiết của xe đã bị rỉ, đặc biệt là bộ phận bánh xe và tay lái, nhưng logo in trên bình nhiên liệu vẫn không hề hấn gì. Theo thông tin trên biển số người ta đoán nó được đăng ký ở quận Miyagi, và những ký tự trên vách công-ten-nơ chứa chiếc mô tô khớp với hình ảnh những thùng xe tải mà người Nhật hay sử dụng. Mark cũng tìm thấy một vài cây gậy golf, bộ dụng cụ và đồ cắm trại trong công-ten-nơ.

Được biết, quận Miyagi nằm trên bờ biển phía đông của Nhật Bản là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất sau trận sóng thần, với hơn 11.000 người chết và mất tích.

... tới niềm vui được quay trở về...

Những đại diện của Harley-Davidson tại Nhật Bản tìm ra chủ nhân chiếc xe là anh Ikuo Yokoyama, 29 tuổi sống tại thị trấn Yamamoto, quận Miyagi, sau khi họ biết tin qua phương tiện truyền thông.

Chàng trai người Nhật, chủ nhân của chiếc xe Harley-Davidson bị cuốn trôi trong thảm họa sóng thần tháng 3 năm 2011 nói rằng việc tìm ra chiếc xe trên một bãi biển xa xôi tận phía tây vùng biển British Columbia tuần trước đúng là một phép màu.

Trên đài truyền hình Nhật Bản NHK, Yokoyama cũng nhấn mạnh điều kỳ diệu về sự trở lại của chiếc xe và anh muốn cảm ơn trực tiếp người đàn ông British Columbia đã tìm thấy chiếc xe của anh, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể bày tỏ lời cảm ơn trên truyền hình.

Anh cho biết thêm, thảm họa sóng thần đã cướp mất nhà và ba người thân của anh. Đến giờ Yokoyama vẫn đang sống tại chỗ ở tạm thời. Chiếc Harley được dựng ở sau nhà trong thùng xe tải mà gia đình dùng làm nhà kho khi sóng thần xảy ra. Chiếc xe về làm bạn với anh cách đây năm năm và họ đã có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời trong chuyến đi vòng quanh Nhật Bản.

Khi được hỏi anh muốn nói điều gì với chiếc xe của mình, Yokoyama cười và nói, "Cảm ơn anh bạn vì đã trở về” bằng tiếng Nhật.

Về phía hãng xe Harley-Davidson, phát ngôn viên của hãng cho biết hãng này sẵn sàng chi toàn bộ chi phí đưa chiếc xe trở lại Nhật và nghiên cứu việc phục hồi chiếc xe trước khi trao trả cho Yokoyama.