Bi kịch vợ sinh con ở tuổi 15, chồng bị bắt

ANTĐ - Ức lòng vì chuyện con mình làm dâu bị đánh chửi, giờ nhà chồng bỏ lửng không lo, ông Khoa làm đơn kiện thằng rể mình tội cả gan lấy... con ông khi còn tuổi vị thành niên (mới 15 tuổi)

Câu chuyện đau lòng này xảy ra đối với gia đình bà mẹ "trẻ con" Đinh Ngọc Diễm Trang, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Chồng cô là Nguyễn Hữu Đức (SN 1990) đã phải vào tù khi đứa con chung của 2 người vừa hơn tháng tuổi. Oái oăm thay, đứa con là tình tiết tăng nặng tội cho cha bởi khi mà Đức lấy Trang thì cô bé chưa đủ tuổi trưởng thành.

Vừa đến địa phương, chúng tôi được nghe nhiều bình luận của người dân bản xứ xoay quanh câu chuyện đau lòng nói trên. Đa phần người dân đều thể hiện sự ái ngại xót xa. Họ bảo rằng, do phải về làm dâu út khi tuổi còn non nớt nên Trang không gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình chồng. Từ đó, mâu thuân giữa mẹ chồng và nàng dâu càng nặng nề.

Cũng chính vì thế mà cô bé này phải chịu nhiều thiệt thòi khi sống bên chồng. Ngày cô sinh nở, những người có trách nhiệm bên chồng không ai ngó ngàng. Tức bực vì con gái chịu khổ, lại bị bỏ rơi khi sinh con, cha ruột của Trang đã làm đơn tố cáo chàng rể vì tội cưới con ông khi chưa đủ tuổi trưởng thành.

Cuộc tình định mệnh

Nhà nghèo nên cô bé Trang ngày nào phải sớm rời bỏ ghế nhà trường khi vừa học xong cấp 2. Để có tiền phụ giúp cha mẹ, Trang xin cha mẹ cho ra chợ Ô Môn (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) phụ bán cà phê.

Dù sinh ra trong một gia đình bần nông nhưng Diễm Trang sớm trổ mã xinh đẹp. Sắc đẹp hút hồn của Trang đã làm say lòng "cậu ấm" con nhà giàu có tên Nguyễn Hữu Đức, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

"Em không biết mình đã yêu anh Đức từ khi nào. Khi ảnh tỏ tình, em đã gật đầu chấp nhận. Em yêu ảnh là tình yêu chân thành chứ không xuất phát từ chuyện hám tiền của", Trang bộc bạch trong nước mắt.

Sau 3 tháng trời làm công tại quán cà phê, tiền dành dụm gửi về gia đình chưa được bao nhiêu thì đầu năm 2010, Trang lặng lẽ cuốn gói theo Đức đi biệt tăm biệt tích. Hết tiền, đôi tình nhân trẻ lặng lẽ trở về. Cha mẹ 2 bên đứng trước chuyện đã rồi, đã âm thầm làm cái tiệc cưới nhỏ gọi là ra mắt tác hợp cho hai người. Do Đức là con út nên sau khi cưới, Trang phải về làm dâu. Thời gian sau đó, Trang có thai, đồng nghĩa với việc cô bé phải chịu nhiều vất vả hơn.

Thay vì chỉ bảo cho đứa con dâu trẻ con này thì một số người nhà Đức lại hằn học mỗi khi Trang làm phật ý họ. Đũa chén để trong chậu còn xô nhau huống chi với cô bé mới 15 tuổi đầu về làm dâu trong gia đình có tới 5 anh em (và cả cha mẹ chồng), làm sao tránh va chạm.

Nhớ lại những ngày tháng chịu nhiều tủi nhục khi sống bên gia đình chồng, Trang kể: "Mỗi lần con của người chị chồng chạy giỡn bị té, họ cũng đổ thừa do em. Họ hăm he đòi đuổi em ra khỏi nhà. Đỉnh điểm là khi em có thai. Hôm đó, chị chồng hỏi sao em không bắc ghế thắp nhang trên bàn thờ, em đáp: "Em có bầu, sơ bị té". Em vừa nói xong thì chị ấy nhào đến đánh em tới tấp. Cha chồng thấy, nhào tới can, tát chị mấy cái. Tức giận vì cha bênh em, chị chửi em trước mặt cha: "Nó là đồ hư thân, theo trai, ba còn bênh nó".

Con ra đời, cha bị bắt

Bà Út (mẹ ruột Trang) cho biết, hôm Trang chuyển dạ sinh con, chỉ có mỗi gia đình bà chạy lên đưa con vào viện: "Con nhỏ đau bụng kêu la dữ lắm nhưng chồng nó và mấy người bên gia đình chồng làm như không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng tui đưa con tới bệnh viện. Do còn nhỏ tuổi, xương chậu chưa phát triển, phải sinh mổ. Nhà tui mấy chú thấy đó, có gì là quý giá đâu nhưng cũng phải chạy lo cho con".

Cha của Trang phải bán đi chiếc xe Trung Quốc - phương tiện đi làm hàng ngày, để lo cho con. Xe bán được 4 triệu đồng, đóng tiền mổ hết gần 2 triệu, còn lại thuốc men, đâu cũng hết đó.

Điều đáng trách là ngay sau khi vợ sinh, thái độ của Đức khiến cho mọi người khó hiểu. Anh ta tuy có vào thăm vợ, con, nhưng cũng ngó chỉ qua đôi chút rồi đi mất. Còn cha chồng của Trang, sau đó cũng vào thăm, xin lỗi bà Út vì để xảy ra những chuyện va chạm khi Trang sống chung nhà.

Ức lòng vì chuyện con mình làm dâu bị đánh chửi, giờ nhà chồng bỏ lửng không lo, ông Khoa làm đơn kiện thằng rể mình tội cả gan lấy... con ông khi còn tuổi vị thành niên (mới 15 tuổi). Ông Nguyễn Hữu Hà (cha của Đức) thì cho rằng, cha mẹ Trang thấy thằng cháu trai bụ bẫm, khỏe mạnh, nên sinh lòng tham, muốn làm tiền. Vì trong đơn thưa của ông Khoa (cha ruột Trang) có thể hiện đoạn đòi bên gia đình sui phải chồng đủ 70 triệu thì sẽ rút đơn, bắt cháu về, Đức khỏi ở tù. Chuyện không được giải quyết, Đức bị bắt ngày 6/4/2012.