TP.HCM

Bi kịch sau án tử của cô gái người Thái chuyển 2kg ma tuý vào Việt Nam

ANTĐ - Chaimongkol Suracha (SN 1982, quốc tịch Thái Lan) mang gần 2kg cocain sang Việt Nam. Để rồi hôm nay, cô gái trẻ này phải đứng khóc nức nở và kêu than, “tôi không muốn chết”.

Chuyến bay “tử thần”.

Lúc 21h30, ngày 1/10/2012, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay đã phối hợp với Đồn công an cử khẩu kiểm tra hành lý của Chaimongkol Suracha, phát hiện trong va li của cô này có 1.983 gram cocain được cất giấu cẩn thận trong hai quyển album. Ngay sau đó, chi cục hải quan đã lập biên bản bắt giữ Suracha cùng tang vật.

Suracha đã khai nhận với cơ quan điều tra, do cô quen biết với một người đàn ông tên Fosta và được gã này hứa là sẽ xin việc làm cho Suracha. Sau đó, người đàn ông này lại giới thiệu cho Suracha quen với Mieara (không rõ lai lịch). Mieara hứa sẽ xin cho Suracha vào làm việc ở công ty xuất khẩu xe hơi.

 Chaimongkol Suracha khóc nức nở suốt phiên tòa  


Tin lời, ngày 12/8/2012, Suracha được Mieara dẫn dụ đưa Suracha từ Thái Lan sang Việt Nam để gặp ông chủ công ty xuất khẩu xe hơi xin việc, theo như lời Mieara đã hứa. Nhưng khi đến Việt Nam, Mieara không nói rõ sẽ đưa Suracha gặp ai, mà chỉ nói công ty trên hiện cần người làm ở Brazil nên ngay trong tối hôm đó, Suracha được đưa lên chuyến bay và bay đến Brazil.

Sang Brazil, Mieara thuê phòng trọ ở chung thân thiết và đưa cho Suracha 1.000 USD để tiêu xài. Khoảng vài ngày sau, Mieara đã bỏ đi đâu không biết và có một người đàn ông da đen đến giám sát cô. Tiếp đó, lại có thêm một người đàn ông da đen và hai phụ nữ da đen đến gặp và đưa Suracha đi mua sắm nhưng cô không mua gì. Sau đó, người phụ nữ da đen kia đã cho Suracha 2 quyển album cho Suracha cất vào chiếc vali cùng quần áo và một số đồ dùng cá nhân của cô.

Họ chuẩn bị sẵn vé máy bay cho Suracha sang Việt Nam để gặp ông chủ công ty mà họ đã hứa xin việc cho cô trước đó. Đồng thời, họ còn căn dặn Suracha khi sang đến Việt Nam thì thuê khách sạn ở, sẽ có người tự liên lạc với cô để nhận 2 quyển album trên. Sau chuyến bay, đến tối ngày 1/10/2012, Suracha đã đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM – Việt Nam) thì bị phát hiện và bị bắt quả tang khi mang trong mình gần 2kg cocain.

Nước mắt và những giây phút “sinh ly tử biệt”

Trước đó, Suracha đã bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình. Suracha kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để mong còn có cơ hội được sống, có ngày đoàn tụ cùng người thân nơi đất nước mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM mới đây, Suracha khóc nức nở trình bày, hoàn cảnh gia đình bị cáo tại Thái Lan gặp khó khăn, bị cáo còn mẹ già và một đứa con nhỏ.

Chaimongkol Suracha cho rằng mình bị dẫn dụ vào con đường phạm tội

Bị cáo nói và hiểu được tiếng Việt Nam, Suracha hối hận nói trong nước mắt, “cuộc sống của tôi chấm dứt rồi, tôi chỉ xin được xuống án để tôi còn làm người mới. Tôi còn được gặp gia đình tôi, tội nghiệp mẹ, tội  nghiệp con tôi”.

Suracha còn trình bày, lý do cô xin giảm án là vì bị cáo còn có đứa con nhỏ và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhưng theo Pháp luật Việt Nam đã quy định, đối với người phụ nữ có con từ 36 tháng tuổi trở xuống mới được ân giảm án tử hình. Mặc dù con của bị cáo Suracha còn nhỏ nhưng thời điểm bị cáo bị bắt thì con bị cáo đã tròn 44 tháng tuổi. Tình tiết này không được HĐXX cấp phúc thẩm xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước sự tuyệt vọng của bị cáo, vị chủ tọa phân tích rõ cho bị cáo hiểu hơn về Pháp luật Việt Nam. Vị chủ tọa giải thích, “đối với Pháp luật Việt Nam đã quy định, tội vận chuyển ma túy, người nào vận chuyển 600 gram trở lên là đã bị tử hình. Riêng bị cáo vận chuyển gần 2kg cocain. Mặc dù giả sử hôm nay, tòa vẫn quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm thì bị cáo vẫn còn một cơ hội cuối cùng là trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày tòa tuyên án, bị cáo có thể làm đơn xin Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tha cho tội chết.”.

Phút sám hối muộn màn của Chaimongkol Suracha


Luật sư bào chữa cho Suracha đã trình bày, bị cáo là người nước ngoài nên hiểu biết về pháp luật Việt Nam có phần hạn chế, bị cáo bị bọn xấu ở nước ngoài lợi dụng đẩy vào con đường phạm tội tại Việt Nam. Để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam, luật sư đề nghị HĐXX cho bị cáo được giảm án tử hình. Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên quan điểm Viện KSND vẫn cho rằng cần giữ nguyên mức hình phạt mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Khi nghe kiểm sát viên luận tội, Suracha đã òa khóc vì biết rằng mình không được xuống án như lời cô đã thỉnh cầu trước đó.

Suracha ôm mặt nức nở, giọng nghẹn ngào chua xót, chân như muốn quỵ ngã: “Có người đã lợi dụng lòng tin của tôi. Tôi không biết. Cảm ơn, tôi xin xuống án. Tôi xin lỗi pháp luật Việt Nam, tôi không có lòng xấu, làm ơn giúp tôi, tôi muốn được về nước về nhà của tôi. Tôi không muốn chết”.

Cũng trong phần tranh luận, đại diện Viện KSND Tối cao đã  phát biểu, “tôi vẫn muốn đề nghị giảm án cho bị cáo. Nhưng xét thấy, vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và tuy nhiên pháp luật đã quy định, tôi không có căn cứ gì để đề nghị giảm án cho bị cáo. Tôi cũng mong rằng, Chủ tịch nước sẽ tha tội chết cho bị cáo”. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy, cho dù hoàn cảnh gì đi chăng nữa, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình làm. Bị cáo vận chuyển ma túy với số lượng lớn, nên cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Tòa quyết định giữ nguyên mức án như tòa sơ thẩm đã xử phạt.

“Cuộc đời tôi đã chấm dứt ở đây”-  bị cáo Suracha  đã nói trước đó tại tòa. Mặc dù, có hối lỗi đến đâu, có gào khóc đi chăng nữa thì một phút sa chân của cô gái trẻ đã phải đánh đổi quá đắt giá bằng cả mạng sống của mình.