Bi kịch ngoại tình

(ANTĐ) - “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...”. Dù có khéo che đậy đến đâu, chuyện ngoại tình của họ cũng bị phát giác, và bi kịch đến.

Âm thầm ngoại tình bên ngoài nhưng khi trở về nhà, họ vào vai những người chồng, người vợ mẫu mực. Chỉ đến khi đụng chuyện, chiếc mặt nạ rơi ra, họ vội vã đi theo người tình.

Trong ánh nến lung linh, anh Kha (Q.11-TPHCM) lâng lâng trong hạnh phúc khi ngắm nhìn chiếc bánh kem và bàn tiệc mừng sinh nhật tuổi 38 của mình mà vợ đã nghỉ cả buổi chiều để làm cho anh. Khá lâu rồi, anh Kha mới được sống lại giây phút vui vẻ như những ngày đầu mới yêu nhau.

Những chiếc mặt nạ

Hơn 10 năm chung sống, bao khoản cơm áo gạo tiền khiến chị Tiền, vợ anh, suốt ngày cau có. Thế nhưng gần nửa năm nay, chị thay đổi đến lạ, lúc nào cũng tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ, chăm sóc anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ngày trước, mỗi lần anh đi công tác xa, chị thường gọi điện thoại dò hỏi này nọ hàng giờ. Giờ thì… nhiều khi anh Kha đi làm xa cả tuần mới về nhưng chị cũng không càm ràm lấy nửa lời. 

Những lúc thấy chồng căng thẳng, mệt mỏi trong công việc, chị lại khuyến khích anh đi du lịch nghỉ dưỡng nhưng khi anh Kha rủ rê thì chị chẳng chịu đi cùng. Chị thường nửa đùa, nửa thật: “Em hay nói nhiều, đi theo chỉ làm anh thêm mệt mỏi hơn. Mà dạo này công việc em cũng lu bu lắm”. 

Bi kịch ngoại tình ảnh 1
Minh họa: NGUYỄN TÀI

Cũng có những thay đổi bất ngờ trong đời sống vợ chồng, ba tháng nay, anh Gia - chồng chị Lâm (huyện Củ Chi - TPHCM) - bỗng nhiên hưởng ứng “nồng nhiệt” chuyện chăn gối mà trước đây không lâu anh chỉ “trả bài” cho có lệ. Chị Lâm bộc bạch: “Lấy nhau mười mấy năm rồi, nay bỗng thay đổi hẳn, nhiều khi mình tưởng anh ấy đang hồi xuân”.

Trước đây, chị Lâm thường tăng ca, đến sẩm tối mới về, rồi đi đón con, một mình lui cui trong bếp lo cơm nước, dọn dẹp..., trong khi anh Gia sau giờ làm chỉ biết “cà kê dê ngỗng” nhậu nhẹt cùng các “chiến hữu”. Vậy mà gần đây, anh Gia tự dưng trở thành một người chồng “ngoan ngoãn”, không còn ăn nói cộc cằn với vợ, lại hay “bơm” vào tai chị Lâm những lời có “cánh”. Anh không chỉ nhiều lần thay vợ đưa đón hai cô con gái đi học mà còn mạnh dạn xách giỏ đi chợ. Mỗi khi đi đâu xa về, anh đều có quà cho cả ba mẹ con…

Trở mặt khi bại lộ

“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...”, dù có khéo che đậy đến đâu, chuyện ngoại tình của họ cũng bị phát giác.

Một tháng nay, anh Kha thấy vợ hay vui buồn thất thường, nhiều khi còn ngồi trầm tư hàng giờ trong phòng. Mỗi lần anh Kha có nhu cầu chăn gối, chị Tiền luôn tìm mọi cách thoái thác. Chị cũng thường tham gia những chuyến du lịch xa do cơ quan tổ chức nhưng không bao giờ đăng ký cho chồng cùng đi. Chuyện chỉ vỡ lở khi cô em họ của anh Kha trong một lần du lịch đã bắt gặp chị Tiền tay trong tay với người đàn ông lạ...

Khi biết bị cắm sừng, lúc vợ về, anh Kha hỏi và đã rất bất ngờ vì chị Tiền thẳng thừng nói: “Tôi cũng không muốn suốt ngày đóng kịch nữa. Anh đã biết cả rồi, hãy ký giấy ly hôn và giải thoát cho tôi đi”.

Còn chồng chị Lâm, anh quả là cao thủ che giấu chuyện ngoại tình. Anh Gia làm tài xế, đi khắp nơi lại hay vắng nhà bất thường nhưng chị chẳng phàn nàn gì vì anh luôn “thành khẩn” báo trước: “Hôm nay  giám đốc phải gặp đối tác bàn công việc ở Phan Thiết/Nha Trang/Đà Nẵng…”. Chỉ đến khi vô tình xem tin nhắn điện thoại của chồng, chị Lâm mới phát hoảng trước những lời ngọt ngào, tình tứ từ một cô gái lạ. Chị Lâm gọi điện thoại mắng tới tấp cô gái ấy trước mặt chồng. Chị không ngờ anh đã giật điện thoại ném xuống đất rồi tát tai chị.

Từ đó trở đi, mặc cho vợ cơm ngon canh ngọt, mỗi khi nhậu xỉn về, anh Gia tàn nhẫn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” người vợ đã nhiều năm đầu gối tay ấp. Không chịu nổi tính vũ phu, bạc bẽo của chồng, chị Lâm đành đệ đơn ra tòa ly dị.