Bi kịch hậu ly hôn, mẹ trầm cảm sát hại con trai

ANTD.VN - Một ngày định mệnh cách đây 2 năm, trong cơn quẫn trí, người đàn bà bị trầm cảm sau khi ly hôn đã ra tay giết chết con mình rồi nhẫn tâm dựng hiện trường giả nhằm che giấu tội ác.

Bi kịch hậu ly hôn, mẹ trầm cảm sát hại con trai ảnh 1Hận chồng sau khi ly dị, người mẹ đầu độc con trai

Năm 2015, Narges Shafeirad, 35 tuổi, đã tẩm xăng thiêu sống con trai mình là bé Daniel, khi đó mới 5 tuổi. Tại phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 2-2017, thẩm phán Nelson Rupp của quận Montgomery, bang Maryland (Mỹ) hỏi bị cáo Narges Shafeirad: “Mẹ giết con là một tội cực kỳ nghiêm trọng, tại sao bị cáo có thể làm điều ác độc như vậy? Động cơ dẫn đến hành động đó chỉ có bị cáo mới rõ”.

Shafeirad trả lời rằng khoảng thời gian khó khăn sau khi ly dị cùng những áp lực và căng thẳng khi phải giành quyền nuôi con khiến cô rơi vào trầm cảm. “Tôi đã sống trong thời gian vô cùng áp lực, những tháng ngày tuyệt vọng khiến tôi không nghĩ đến ngày mai. Đến lúc này tôi vẫn chưa tin rằng con trai tôi đã chết”, đó là những lời cuối cùng trước khi phiên tòa khép lại và Shafeirad bị phạt tù 50 năm vì tội giết người.

Shafeirad và Hamid Dana gặp nhau ở Iran. Tiếng sét ái tình được kết trái ngọt ngào bằng một đám cưới tràn ngập hạnh phúc vào năm 2007. Hai năm sau, bé Daniel ra đời. Nhưng 6 năm sau, Shafeirad đệ đơn ly hôn với lý do nhiều năm bị chồng lạm dụng, coi thường và thường xuyên đánh đập. Hamid một mực không chấp nhận những tội mà người vợ tố cáo, nhưng biết rằng cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn, Hamid đã đồng ý ký vào đơn ly hôn. Họ ra tòa và đều đòi quyền nuôi con.

Cuối cùng, tòa phán quyết, mỗi tuần Daniel ở với mẹ 4 ngày và ở với bố 3 ngày. Nhưng sự bị động về thời gian và việc gặp mặt “người cũ” thường xuyên khiến sự căng thẳng giữa hai người càng tăng cao.  Đỉnh điểm vào đầu năm 2015, Shafeirad nói với chồng sẽ khiến anh phải hối hận và cảm thấy tội lỗi. Đó là lúc Shafeirad lên kế hoạch giết chết con và dựng hiện trường giả.

Quá trình điều tra cho thấy, quanh miệng Daniel có nhiều vết thâm tím và trầy xước chứng tỏ Daniel bị mẹ ép uống thuốc. Người mẹ nhẫn tâm không chỉ ép con uống một lần, mà rất nhiều lần, mỗi lần cách nhau từ 2 đến 4 tiếng.

Thuốc Diphenhydramine đã khiến bé Daniel mờ mắt, nôn mửa, co giật mạnh rồi lịm dần và chết. Để tạo hiện trường giả, cô ta đưa thi thể của Daniel lên ô tô, đổ xăng khắp các ghế trong xe và đốt.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Shafeirad khai rằng đó là tai nạn. Lúc 2 mẹ con đang trên đường ra biển thì Shafeirad hút thuốc, không may tàn thuốc bén vào chai xăng Shafeirad để trên xe mua từ trước để phòng khi xe hết xăng khiến xe bị cháy. Bản thân Shafeirad cũng bị bỏng tới 40% cơ thể, phải nằm viện điều trị mất hơn 1 tháng sau vụ “tai nạn”. Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cậu bé đã uống thuốc độc trước khi bị thiêu cháy trong xe ô tô.

Thẩm phán Nelson Rupp cho biết, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, ông kết luận rằng, Shafeirad bị trầm cảm. Khi chuyện vợ chồng không hạnh phúc, Shafeirad không thể tiết chế được cảm xúc của mình. Cô ta giết con là bởi Shafeirad nghĩ sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc, cho hai mẹ con được ở bên nhau, ở “thế giới bên kia” sẽ không có tranh giành phân chia hôm nay con ở với mẹ, ngày kia con ở với bố.... 

“Khi đọc hồ sơ vụ án, chúng tôi rất hiểu hoàn cảnh của Shafeirad và nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Thế nhưng, giết người thì phải chịu hình phạt của pháp luật. Tôi mong rằng, các ông chồng có vợ đang trong thời kỳ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ hãy biết chia sẻ, thương yêu, quan tâm chăm sóc vợ mình hơn. Khi phát hiện vợ mình bị trầm cảm thì nên đưa đi gặp bác sĩ để tránh trường hợp xấu xảy ra”, thẩm phán Nelson Rupp nói.