Bi kịch của một cô dâu Ấn Độ có làn da tối màu

ANTĐ - Một phụ nữ Ấn Độ đã bị gia đình chồng thiêu sống vì có làn da ngăm đen và họ muốn anh con trai cưới một cô gái khác có da sáng màu.

(Ảnh minh họa)

Nạn nhân của vụ việc này là Somera Bibi, 22 tuổi.

Khi cặp đôi kết hôn, gia đình chồng của Bibi đã đòi khoản tiền lớn 100.000 rupees và một mảnh đất để “đền bù” cho làn da tối màu của cô dâu.

Tuy nhiên, sau hôn lễ bên nhà chồng vẫn tống tiền gia đình Bibi như một điều kiện để níu giữ cuộc hôn nhân.

Trong giây phút hấp hối, Somera Bibi đã nói với cảnh sát ở Tây Bengal rằng cô bị tấn công do chống lại những đòi hỏi vô lý đối với gia đình cô – những người đã bị “tống tiền” hơn 250.000 rupees kể từ khi đám cưới diễn ra.

Bibi cho biết, cô bị chồng, mẹ chồng và 3 anh em nhà chồng nhốt vào một gian phòng, tưới dầu lên người cô trước khi họ rời đi. Người dân ở làng Parun đã phá cửa, xông vào phòng sau khi nghe tiếng la hét và nhìn thấy khói. Cô gái xấu số đã tử vong tại viện do nhiều vết thương.  

“Những cái chết do của hồi môn” (cô dâu bị giết vì gia đình cô không muốn hoặc không thể đáp ứng nhu cầu của nhà chồng về tiền bạc, vật chất sau khi họ kết hôn) vẫn tương đối phổ biến ở Ấn Độ.

Khoảng 24.771 cái chết như vậy đã được ghi nhận trên khắp đất nước này từ năm 2012-2014.