Bị hỏng xe, thí sinh được CSGT đưa tới trường kịp giờ thi

ANTĐ - Trên đường đến địa điểm thi, chiếc xe của thí sinh bỗng nhiên bị hỏng. May mắn em đã được CSGT Hà Nội giúp đỡ chở tới tận trường kịp giờ thi.

Khoảng 12h50 phút hôm nay 9-7, tổ công tác đội CSGT số 1 gồm Trung tá Nguyễn Văn Bốn và Thượng sỹ Nguyễn Đỗ Trường Sơn làm nhiệm vụ tại chốt Nam cầu Chương Dương phát hiện thấy xe mô tô BSK 16H8-9408 do chị Nguyễn Thị Yến (SN 1980) trú tại tập thể Cơ khi giao thông 2, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, chở sau cháu Nguyễn Thị Ngọc (1996) quê ở Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh đến địa điểm thi tại trường THCS Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội bị hỏng.

Đồng chí Bốn đã báo cáo BCH Đội, đồng thời phân công Thượng sỹ Nguyễn Đỗ Trường Sơn dùng xe mô tô chở thí sinh Nguyễn Thị Ngọc đến địa điểm thi an toàn, kịp thời gian quy định.

Bị hỏng xe, thí sinh được CSGT đưa tới trường kịp giờ thi ảnh 1
Rất nhiều trường hợp thí sinh, người nhà thí sinh gặp nạn, sự cố đã được CSGT Hà Nội giúp đỡ đưa tới tận nơi thi; giúp nơi ăn chốn nghỉ

Trước đó, vào 6h15 phút cùng ngày ngày, tổ công tác Đội CSGT số 1 gồm Trung úy Nguyễn Đăng Hậu và Thiếu úy Nguyễn Huy Hiệp đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Hưng Đạo-Bà Triệu phát hiện thấy 1 thí sinh hốt hoảng... chạy bộ.

Tổ công tác đã  hỏi thăm, được biết, thí sinh trên là Phạm Văn Chuyện (SN 1996)  trú tại xóm 2, Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình dự thi vào trường Đại học Y Hà Nội tại địa điểm trường tiểu học Trưng Trắc, phố Hương Viên, Hai Bà Trưng.

Trên đường đi, thí sinh Chuyện bị hỏng xe nên em phải... chạy bộ đến địa điểm thi. Tổ công tác đã dùng xe mô tô chở thí sinh Phạm Văn Chuyện đến địa điểm thi an toàn, vừa lúc tiếng trống báo hiệu giờ thi  chỉ còn tính bằng phút.