Bị hành hạ khốn khổ vẫn một mực xin tha cho chồng

ANTĐ - Vẫn gương mặt gầy, bộ râu rậm, đôi mắt sâu, anh ta trừng trừng nhìn chúng tôi và nói gọn lỏn: "Rồi vợ tôi sẽ làm đơn bãi nại, các chị đừng có viết báo không vợ tôi kiện đấy”.

Chiều 17-5. chúng tôi đã gặp Lưu Nguyễn Tân (SN 1963, trú tại số 1, ngõ 105 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân), tại nhà tạm giữ của Công an quận Thanh Xuân - gã chồng vừa gây ra vụ hành hạ vợ khiến người vợ là chị Trần Thị Thu Hằng hoảng loạn trượt chân ngã từ tầng 2 xuống đất bất tỉnh. Vẫn gương mặt gầy, bộ râu rậm, đôi mắt sâu, anh ta trừng trừng nhìn chúng tôi và nói gọn lỏn: "Rồi vợ tôi sẽ làm đơn bãi nại, các chị đừng có viết báo không vợ tôi kiện đấy”.

Một mực bênh vực chồng

Chị Trần Thị Thu Hằng (SN 1965) -nạn nhân của chính chồng mình đã làm cho không chỉ cánh nhà báo mà cả các anh Công an cũng như dư luận cảm thấy vô cùng khó hiểu và bức xúc khi cả hai lần bị chồng đánh đập dã man, chị đều xin rút đơn tố cáo chồng. Lần đầu tiên (mà dư luận biết tới qua báo chí) xảy ra vào tháng 7-2011, vì ghen tuông với một người đàn ông giúp việc khi nhìn thấy anh này nhổ giúp vợ một sợi tóc bạc trên đầu, chị Hằng đã bị người chồng Lưu Nguyễn Tân đánh đập, hành hạ suốt 15 tiếng đồng hồ. Tân đã nhốt vợ trong nhà, dùng búa đinh, vỏ chai bia đánh vợ. Đánh đập vợ chán, Tân bỏ ra ngoài uống bia, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đối tượng Lưu Nguyễn Tân

Một lúc sau, Tân quay về nhà, lấy một chiếc xích buộc vào cổ chị Hằng rồi treo lên xà ngang trên trần nhà nhưng vẫn để cho chân chạm đất rồi dùng vật cứng đập liên tiếp vào hai mắt cá chân và hai bàn tay vợ. Có lúc Tân dùng cả chai bia đánh vợ khiến chai bia vỡ làm rách bắp tay chị Hằng. Nhìn máu chảy đầm đìa, Tân tự lấy kim chỉ rồi khâu vết thương cho vợ trong tiếng rên la đau đớn của chị Hằng. Chị Hằng được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu khi chị đã xỉu đi vì đau đớn và kiệt sức. Ngay sau đó Tân bị bắt giữ. Vụ việc khi ấy làm dấy lên làn sóng căm phẫn người chồng bạc ác Lưu Nguyễn Tân. Tuy nhiên, chỉ đợi khi dư luận vừa lắng xuống, chị Hằng đã vội vàng đến cơ quan Công an xin được rút đơn tố cáo chồng.

Trốn viện về xin Công an thả chồng ra

Có người nói rằng chị mù quáng, có người lại nói chị sợ bị gia đình nhà chồng trả thù. Lý do chính xác nhất cho đến bây giờ vẫn không ai biết ngoài chị, nhưng điều ai cũng biết là ngày 16-5, dù vết thương vẫn còn đau đớn, chị đã bắt taxi từ Bệnh viện Xây dựng về Công an phường Thượng Đình, xin các anh Công an thả chồng mình ra. Người phụ nữ có làn da trắng nõn nà, gương mặt xinh xắn vừa nhìn nói như van lơn: "Ông ấy say rượu! không biết gì đâu, tôi tự ngã từ tầng 2 xuống đấy các anh ạ. Xin hãy thả chồng tôi ra". Khi được giải thích, quyền hạn giải quyết vụ việc bây giờ thuộc thẩm quyền của Công an quận, chị lại tất tưởi lên quận xin cho chồng.

Ngày 17-5, khi chúng tôi có mặt ở Bệnh viện Xây dựng, đã chứng kiến cảnh chị Trần Thị Thu Hằng đang nằm trên giường bệnh với cánh tay bị gãy. Chị tỏ vẻ tức tối: "Tại các chị viết bài, bảo tôi bị đánh dã man, nên Công an họ mới bắt chồng tôi đấy. Chiều qua tôi lên xin không được, họ bắt anh ấy lên quận rồi". Hóa ra Lưu Nguyễn Tân đã nói đúng chứ không phải doạ chúng tôi, vợ chồng họ quả là hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc.

Biết chị Hằng thường bị Tân ghen tuông, đánh đập vô cớ, gia đình chị cũng như cô con gái đang ở Nga đã khuyên chị nên sang Nga sinh sống để gia đình yên ấm, nhưng chị vẫn quyết chí ở lại. Chị tâm sự. "Số tôi khổ thì phải chịu thôi, tôi biết là ông ấy cũng thương tôi lắm, chỉ say rượu nên không làm chủ được mình ấy mà... Họ không thể bắt chồng tôi được, ông ấy chỉ cầm chai rượu bổ vào đầu tôi". Chị Hằng cũng cho biết, sau vụ bị chồng đánh năm ngoái, Tân không xin lỗi vợ nhưng không còn cục súc như trước, những lần đánh chị cũng giảm hẳn. Mong muốn của người vợ này bây giờ là nhờ chúng tôi tìm giúp cho một đài truyền hình để chị được trả lời phỏng vấn nhằm thanh minh cho chồng.

Theo cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, khoảng 23h ngày 14-5, Lưu Nguyễn Tân đi uống rượu về, thấy vợ nằm trên giường ở gác 2, Tân đã chửi bới, dùng tay bóp cổ chị Hằng. Sau đó, Tân lấy vỏ chai rượu Vodka đập một nhát vào đầu vợ gây thương tích. Chị Hằng hoảng sợ bỏ chạy ra phía cửa và bị ngã từ tầng 2 xuống đất bất tỉnh rồi được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngày 15-5, Công an quận Thanh Xuân ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lưu Nguyễn Tân về hành vi "hành hạ người khác". Ngay sau đó, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Nguyễn Tân về hành vi "hành hạ người khác".