Nhà hàng bia hơi Lộc Vừng nằm tại tầng 1 chợ Ngọc Thụy;
vị trí giết trâu sáng 13-10 là dấu đỏ khoanh tròn
Cho đến buổi trưa cùng ngày, nét mặt của anh Nguyễn Mạnh Cường (Trưởng BQL chợ Ngọc Thụy) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Cường kể lại: Khoảng 7 giờ 45, như thường lệ vào các buổi sáng thứ 5, nhà hàng bia hơi Lộc Vừng tổ chức giết trâu- chính xác hơn là một con "nghé già", việc giết mổ do một nhóm thợ 3 người đảm nhận.
Một người vung chày gỗ đập mạnh vào đầu con vật. Bình thường đập trúng chỗ hiểm con vật sẽ quỵ tại chỗ tức thì, song không may lần này đập trượt. Con trâu lập tức lồng lên giật đứt phăng dây thừng trên mũi và dây buộc chân, lao một cách không phương hướng để thoát… cái chết.
Con vật chạy ngược từ cửa vào phía trong chợ Ngọc Thụy, đầu tiên nó rẽ vào ngách bên phải. Nơi đây có chiếc ôtô màu xanh hiệu Kia Moning mang BKS 30X-3333 đang đỗ. Con trâu lập tức húc nhát đầu tiên vào đuôi xe, nâng bổng cả chiếc xe lên; ở nhát húc thứ hai, nó làm bẹp một chút phía đầu xe.
Lúc này nó phát hiện một chị phụ nữ mặc áo màu hồng gần đó liền tấn công. Rất may chị phụ nữ nhanh chân bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh, chốt cửa. Đứng chắn ở cửa, mắt long sòng sọc chừng 3 phút, con trâu mới bỏ đi.
Đến 12h30 (tức là sau đến 4h), con trâu điên đột ngột xuất hiện trên cầu Chương Dương, ở làn đường dành cho xe máy đi từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên. Một nam thanh niên lại bị con trâu húc trúng, ngã ra đường trước khi thượng sĩ Nguyễn Đăng Hậu (Đội CSGT số 5) cùng người đi đường kịp khống chế, cột chặt con trâu vào thành cầu.
Phải đến 1h sau, nhân viên của nhà hàng bia hơi Lộc Vừng mới có mặt tại cầu Chương Dương, xác nhận đây là con trâu bị sổng lúc sáng sớm và dùng búa đinh hóa kiếp con vật.
Menu của nhà hàng treo trên cột ghi rõ: "Thứ 5, thịt trâu cả con";
Ảnh bên phải là nơi con trâu truy đuổi một người phụ nữ mặc áo màu hồng
Con trâu đã húc 2 nhát vào chiếc ôtô này. Nhát đầu tiên nó nâng bổng đuôi xe; nhát thứ hai
làm móp xe, phía trên bánh trước
Anh Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng BQL chợ Ngọc Thụy bàng hoàng kể lại sự việc
Rất may con trâu hung dữ không lao vào khu vực bán đồ khô sau chợ,
vốn rất đông người ngồi ăn uống lúc buổi sáng
Con trâu "điên" bị cột vào thành cầu Chương Dương (Ảnh: TN)
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CAP Ngọc Thụy cũng đã làm việc trực tiếp với ông Dương Văn Trâm là chủ nhà hàng này. Hiện trách nhiệm và chi phí điều trị cho ông Nội- người gặp nạn- đã được ông Dương cam kết với cơ quan công an sẽ chi trả.
Vụ việc xảy ra tại phường Ngọc Thụy là rủi ro không đáng có, rất may không có ai bị thiệt mạng, song đó thực sự là lời cảnh báo về việc giết mổ gia súc thiếu cẩn trọng sẽ gây ra những hậu họa khôn lường.