Bị “giam” ngay trong nhà mình

ANTĐ - Hơn chục năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Loan trú tại ngách 1, ngõ 155 Vĩ Hậu, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đang sống yên ổn thì mọi sinh hoạt bỗng dưng bị đảo lộn do lối đi cũ bị bịt bởi công trường xây dựng...

Mọi giao dịch đều được thực hiện qua bức tường


Ngang nhiên chặn lối đi

Phản ánh tới đường dây nóng Báo ANTĐ, bà Loan bức xúc: “Từ năm 1999, gia đình tôi mua lại mảnh đất này của Công ty Thương mại Từ Liêm (nay là Công ty cổ phần Thương mại (Công ty CPTM) Cầu Giấy). Năm 2000, gia đình tôi xây nhà và công ty đã bố trí lối đi cho chúng tôi qua khu bếp của công ty. Những ngày gần đây, Công ty CPTM Cầu Giấy cho phá dỡ khu nhà cao tầng cũ để xây dựng nhà cao tầng khiến lối đi của gia đình tôi bị quây kín bởi nguyên vật liệu xây dựng. Hiện nay gia đình tôi muốn ra vào phải gọi điện cho đơn vị thi công dọn dẹp đất, đá để có lối vào tạm thời. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, xe máy phải gửi cách nhà khá xa”…

Cũng theo bà Loan, phần diện tích gia đình bà đang ở hoàn toàn hợp pháp và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 23-9-2011, Công ty CPTM Cầu Giấy bỗng nhiên ra thông báo về việc thi công công trình tại 139 Cầu Giấy, đề nghị gia đình bà Loan không được ra vào khu vực đang thi công, sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 13h30- 17h30. Sau thời gian này, phía công ty sẽ có trách nhiệm tạo đường ra vào cho gia đình. Như vậy, trong giờ hành chính, gia đình bà Loan không thể ra ngoài nếu không có sự trợ giúp của đơn vị thi công.

Lối đi vào gia đình bà Loan bị cô lập bởi công trường xây dựng

Phủi trách nhiệm

Điều đáng ngạc nhiên là ngày 26-9, Công ty CPTM Cầu Giấy có văn bản gửi UBND phường Quan Hoa không phải là việc giải quyết lối đi cho gia đình bà Loan mà lại cho rằng hộ gia đình bà Loan đã có hành động cản trở thi công công trình với lý do không có lối đi.

Theo ông Nguyễn Đức Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CPTM Cầu Giấy: Năm 2000, trong hồ sơ bàn giao cho công ty mới (Công ty CPTM Cầu Giấy) không hề đề cập đến phần diện tích đất ở của gia đình bà Loan, do đó công ty không có trách nhiệm phải mở lối đi cho gia đình bà Loan. Giải pháp duy nhất là các cơ quan chức năng cần đập bức tường ngăn giữa nhà bà Loan và ngõ 155 Vĩ Hậu để gia đình họ có thể đi lại qua ngõ này…

Như vậy, đến thời điểm hiện tại việc giải quyết lối đi cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Loan vẫn bế tắc. Cả 2 con đường để bà Loan có thể đi lại được đều đã bị bịt. Người dân ngõ 155 Vĩ Hậu cho rằng “Công ty CPTM Cầu Giấy bán đất cho nhân viên thì phải có lối đi cho họ”. Trong khi phía công ty lại cho rằng “mình không liên quan” mặc dù số tiền gia đình bà Loan phải trả để được sử dụng mảnh đất đang ở đã được nhập vào ngân quỹ chung của công ty. Trong khi chờ đợi làm rõ trách nhiệm mở lối đi cho bà Loan thuộc về bên nào thì gia đình bà Loan vẫn phải sống trong tình trạng “tù giam lỏng”, vượt tường trèo ra ngoài mỗi khi có nhu cầu đi lại.