Nghệ sỹ xiếc Tống Toàn Thắng

Bị giả danh là chuyện thường

ANTĐ - Nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, tiếng tăm vang ra cả nước ngoài với màn xiếc trăn nghẹt thở, “chàng Thạch Sanh” Tống Toàn Thắng đang là nạn nhân của hàng loạt quảng cáo… ”trời ơi đất hỡi”. Từng bị lãnh đạo Liên đoàn Xiếc nghi ngờ  “chạy sô” khi thấy tên anh xuất hiện khắp các băng-rôn trên phố, anh còn gặp bao chuyện bực mình với cái kiểu mượn danh này.

Bị giả danh là chuyện thường ảnh 1
Những con trăn ngày càng to lên, nhưng sức khỏe của nghệ sỹ 
biểu diễn ngày càng yếu đi

- PV: Hôm trước ra ngoại thành, tôi thấy băng rôn quảng cáo ảnh “chàng Thạch Sanh” nhưng chỉ có phần thân là của anh với trăn cuốn đầy người, còn mặt lại là người khác. 

- Nghệ sĩ xiếc Tống Toàn Thắng: Lại chuyện mạo danh đây mà! Tôi đang bận với mấy “sô” biểu diễn tại rạp Xiếc Trung ương hơi đâu mà “chạy sô”. Có lần, cháu tôi ở Long An gọi điện mời tôi tới nhà ăn cơm vì nó thấy có hình ảnh tôi trong quảng cáo của chương trình biểu diễn tại tỉnh nhà, trong khi tôi đang ở Hà Nội và chưa từng nhận chương trình nào ở Long An cả. 

- Anh đánh giá thế nào về hành vi của những người chỉ chuyên đi mượn danh người khác?

- Tôi thấy quá kinh khủng. Một nghệ sỹ quen mặt như tôi trên sân khấu xiếc và trên truyền hình mà lại bị cắt mặt, thay vào bằng cái mặt của họ, rồi thì hình ảnh “chàng Thạch Sanh” lừng lững, sức vóc như vậy cùng với con trăn nặng hàng trăm kilogam mà họ dám đổi thành một người gầy bé như que củi, con trăn thì bằng con rắn đứng trên xe ôtô đi từ đầu đến cuối thành phố Nam Định để quảng cáo cho chương trình. Vụ đấy, Thanh tra văn hóa tỉnh Nam Định đã vào cuộc và phạt đơn vị biểu diễn 5 triệu đồng. Họ đã xuyên tạc hình ảnh đẹp đẽ mà bấy lâu nay công chúng thường nghĩ về tôi. 

- Ngoài hình ảnh bị bôi xấu ra, việc mạo danh còn gây ra cho anh những phiền phức gì? 

- Đầu tiên cần kể đến là lãnh đạo cơ quan cứ tưởng tôi “chân trong chân ngoài”, đánh lẻ bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Hồi đầu, tôi còn bị lãnh đạo gọi lên nhắc nhở nhưng việc tôi bị mạo danh đã diễn ra 10 năm nay nên các anh ấy cũng đã quen với việc này. Nhưng khó chịu hơn cả, bạn bè cứ gọi điện ầm ầm đến để xin vé. 

- Thế anh có biết mấy “ông bầu” đã lấy tên tuổi của anh để hút khách?

 - Biết chứ! Tôi đã nói thẳng với họ việc mạo danh tên tuổi của tôi như vậy là không được. Nhưng mấy ông đấy ngang ngược chẳng những không xin lỗi sửa sai lại còn chống chế rằng: “Làm thế anh càng nổi tiếng chứ sao, bọn tôi đã quảng cáo không công cho anh còn gì”. Tôi nghĩ khán giả cần phải có chính kiến trước hiện tượng này. 

- Đã hơn 20 năm rồi, anh có ý định sẽ chuyển từ xiếc trăn sang một phiên bản khác nhẹ nhàng hơn không?

- Diễn cùng những chú trăn hơn 20 năm, tôi đã bị những cú siết, lực nặng của vài ba con trăn, mỗi con nặng ngót nghét 1 tạ đè lên người nên ở độ tuổi này, tôi cũng mắc một số bệnh về xương khớp. 4 lần tôi tưởng chết với màn biểu diễn trăn, “các bạn” ấy cuốn tôi chặt đến mức tôi bị nghẹt thở, phải đi cấp cứu. Sau mỗi lần đi viện, chữa trị, nhớ người bạn diễn, nhớ khán giả, tôi lại tiếp tục với tiết mục này suốt cả chặng đường dài. Đúng là sức khỏe của nghệ sỹ biểu diễn đang ngày càng đi xuống, tôi cũng đang có ý tìm một nữ nghệ sỹ biểu diễn xiếc trăn trong một phiên bản hoàn toàn mới. 

- Xin cảm ơn nghệ sĩ xiếc Tống Toàn Thắng!