Bị đánh nhập viện vì không mua lại hàng cho khách

ANTD.VN - Nếu bán hàng ngoài đời thực, chủ các cửa hiệu gặp phải cả trăm vị khách quái ác kiểu như: vờ mua đồ để trộm cắp tài sản, cướp hàng khi ship đến tận nhà, quỵt nợ khi đến hạn thanh toán thì bán hàng online cũng gặp trăm cảnh rủi ro.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một câu chuyện của một cô gái chuyên kinh doanh đồ thời trang và nước hoa Pháp online tại Hà Nội. Mặc dù giao hàng xịn và thuận mua vừa bán, nhưng chủ shop vẫn bị một vị khách xăm trổ từ Hải Phòng tìm tới tận nhà đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì không chịu nhận lại món hàng mà anh ta đã mua và dùng thử.

Khi khách hàng không hài lòng

Kinh doanh trên mạng đã gần 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1984) trú tại ngõ 68 phố Đoàn Thị Điểm (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) chủ facebook Nguyễn TrangHan Liên không bao giờ ngờ có ngày mình sẽ phải nhập viện trong tình trạng bầm tím mặt mày, gãy sống mũi và có thể cả chấn thương sọ não.

Bị đánh nhập viện vì không mua lại hàng cho khách ảnh 1Hình ảnh chị Liên sau khi bị đánh

Câu chuyện của bà mẹ đang nuôi 2 con nhỏ này rất đơn giản, đó là bán nước hoa cho một vị khách quen tên là Lê Đức Hiển (SN 1982) trú tại phố Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng). Tiếp phóng viên Báo ANTĐ tại Khoa Thần kinh - Bệnh viên Xanh-Pôn, chị Liên cho biết, cách đây khoảng nửa tháng, chị có đăng bán trên Facebook của mình 1 lọ nước hoa Chanel loại mùi hương cổ điển.

Khi đó, anh Hiển tỏ ý muốn mua và chị đã bán cho khách với giá 2.950.000 đồng sau khi đã giảm giá khoảng 500.000 đồng do vỏ hộp bị móp khi vận chuyển. Vì là khách quen nên trước khi ship hàng, chị Liên cũng đã cẩn thận dặn rằng, loại này là hàng đặt trước, lại không phải mùi hiện đại, do đó nếu không ưng thì đừng bóc ra. Lúc đấy chị sẽ không thể trả lại cho đại lý được nữa.

Bị đánh nhập viện vì không mua lại hàng cho khách ảnh 2Lọ nước hoa vị khách đã dùng thử và muốn trả lại

Tuy nhiên sau khi nhận hàng, anh Hiển đã bóc và dùng thử, nhưng vì không ưng nên đòi trả lại. Do là khách hàng quen biết, chị Liên  đã đồng ý và giao hẹn là sẽ nhờ đại lý bán hộ. Hoặc nếu có tiền thì cuối tháng chị cũng sẽ mua lại để dùng. Nhưng oái ăm ở chỗ, sau đó chị Liên không đủ tiền mua, còn đại lý cũng chẳng bán được với giá ban đầu vì hàng không còn “zin”.

Câu chuyện càng trở nên căng thẳng khi anh Hiển một mực đòi lại tiền, còn chì Liên thì quả quyết: “Nếu anh ấy đợi thì em sẽ cố tìm khách bán lại với giá thấp hơn trước một chút. Hoặc không thì em trả lại lọ nước hoa chứ không còn cách nào khác”. Lời qua tiếng lại, vị khách hàng Hải Phòng cùng bạn gái tuyên bố sẽ lên tận Hà Nội để dạy cho chủ shop một bài học vì “dân Hải Phòng đã nói là làm”.

Cú trả đũa bất ngờ

20h15 phút ngày 11-4, CAP Quốc Tử Giám nhận 1 cú điện thoại từ người dân báo tin có vụ hành hung xảy ra tại ngõ 68 phố Đoàn Thị Điểm. Chỉ huy CAP Quốc tử Giám cho biết: “Khi chúng tôi có mặt thì đối tượng đánh người đã bỏ trốn chỉ còn lại bị hại là chị Nguyễn Thị Liên. Chị Liên bị tấn công khá nặng, mặt mũi sưng húp, biến dạng nên ngay lập tức CAP đã lập biên bản và viết giấy giới thiệu cho nạn nhân đi cấp cứu, khám thương tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Giấy giới thiệu của CAP Quốc Tử Giám cho chị Liên đi khám thương

Theo hồ sơ ban đầu, đối tượng trực tiếp hành hung là Lê Đức Hiển với sự hỗ trợ của vợ anh ta tên là Phương Anh (hiện chưa rõ địa chỉ). Cả 2 đã rình ở bên ngoài căn nhà và đợi lúc chị Liên mở cửa liền đánh phủ đầu, sau đó lôi nạn nhân vào trong nhà đóng cửa lại hành hung tiếp cho tới lúc chị Liên mất khả năng kháng cự. Do trong nhà đóng kín nên hàng xóm xung quanh không ai nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu. Sự việc diễn ra trong khoảng 20 phút và các đối tượng trên chỉ buông tha khi đã hả hê với màn dằn mặt nạn nhân”.

Bị đánh nhập viện vì không mua lại hàng cho khách ảnh 4Chị Liên khi đi khám thương tại bệnh viện

Được biết, chị Liên đang phải một mình nuôi 2 con nhỏ và việc chị đi nằm nhập viện khiến cho các cháu bé buộc phải nghỉ học để nhờ hàng xóm trông hộ. Chia sẻ câu chuyện của mình trên facebook, Liên viết: Tôi không thể ngờ là chỉ vì chuyện này mà anh ta có thể đánh tôi dã man đến như vậy.

Bị đánh nhập viện vì không mua lại hàng cho khách ảnh 5Chị Liên trước khi bị đánh

Bây giờ 2 con gái tôi sắp thi, chúng nó sẽ học hành như thế nào? Hãy trả lại khuôn mặt cho tôi. Nếu vợ anh bị người ta đánh như thế này xót xa không? Sao anh lại đánh tôi như thế? Nếu anh đúng sao lại phải nhờ người bảo chị tôi xóa bài viết trên facebook đi làm gì? Tôi muốn lấy lại khuôn mặt của tôi trước kia. Anh là cầm thú chứ không phải người nữa.

Bị đánh nhập viện vì không mua lại hàng cho khách ảnh 6Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Thế nhưng kể từ hôm đó đến nay, facebook của anh Hiển đã bị đóng và chị Liên cũng không liên lạc được với khách hàng của mình. Hiện sự việc đang được CAQ Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ.