Bị đánh chết dưới nước vì mời bia không uống

ANTD.VN - Mâu thuẫn trong tiệc nhậu, nam thanh niên nhảy xuống hồ nước để trốn, tuy nhiên vẫn bị 3 anh em trong một gia đình đánh tử vong dưới nước.

Ngày 1-6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Ngọc Mạnh (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 16 năm tù về tội “giết người”.

Ngoài ra, HĐNXX còn  tuyên phạt 2 bị cáo: Lý Khanh (SN 1985) và Lê Thanh Tuyền (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, cả hai đều là cháu của Mạnh) cùng mức án 1 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 9-1-2016, Mạnh cùng với 2 người cháu là Khanh và Tuyền đến dự tiệc đầy tháng con của người hàng xóm trọ, tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trong lúc ăn tiệc tại đây, Mạnh có mời anh Nguyễn Văn Lộc (khách dự tiệc chung) uống bia nhưng Lộc từ chối uống.

Khoảng 21h cùng ngày, Mạnh đi bộ về nhà trọ gần đó thì thấy Lộc đi theo nên vào nhà đóng cửa lại. Lúc này, Lộc đứng ngoài chửi bới, ném đá, thách thức Mạnh đánh nhau. Thấy vậy, vì bênh Mạnh nên Khanh và Tuyền chạy ra đánh Lộc.

Bị đánh, Lộc nhảy xuống nước bơi sang sông để thoát thân. Tuyền và Khanh bơi đuổi theo Lộc một lúc do mệt nên cả hai quay trở lại bờ. Lúc này, Mạnh đón đầu cầm tấm ván ép đánh 3 cái vào đầu Lộc khiến Lộc chìm xuống nước, dẫn đến tử vong.

Bản kết luận giám định pháp y tử thi của cơ quan chức năng cho thấy Nguyễn Văn Lộc chết do ngạt nước có tác động của ngoại lực cơ thể.

Sau vụ việc, lúc 0h30 ngày 10-1-2016, Mạnh, Tuyền, Khanh đã đến Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đầu thú.