Bị CSGT tuýt còi, lái xe cố thủ trên ca-bin suốt 2 giờ

ANTĐ - Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, xuống xe xuất trình giấy tờ thì Xuyên và Dũng lại cố thủ trên ca-bin suốt 2 giờ, giữa trời nắng đổ lửa.

Bị CSGT tuýt còi, lái xe cố thủ trên ca-bin suốt 2 giờ ảnh 1
Hai đối tượng vi phạm

Vào khoảng 10 giờ sáng nay (18/7), tổ công tác đội CSGT số 7 CATP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Trọng Tấn-Quang Trung (Q.Hà Đông) phát hiện xe tải mang BKS 20C-017.18 lưu thông từ Xuân Mai xuống, đi vào đường cấm đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, xuống xe xuất trình giấy tờ thì lái xe và người ngồi cạnh lại chốt chặt cửa, cố thủ trên ca-bin. Sau một lúc yêu cầu không được, tổ CSGT đã báo cho CAP sở tại cũng như các đơn vị nghiệp vụ CAQ Hà Đông xuống hiện trường.

Trước rất đông lực lượng công an, 2 tài xế vẫn “thi gan” cùng các cán bộ, chiến sĩ đứng dưới nắng đổ lửa, nhất định không chịu xuống xe. Đến đúng 12 giờ trưa, sau thời gian dài trì hoãn, 2 người ngồi trên xe mới chịu mở cửa.


Tạm giữ phương tiện vi phạm

Tại cơ quan điều tra, danh tính của 2 người này được làm rõ, là Triệu Văn Xuyên (SN 1983, trú tại Bản Ngoại, Đại Từ ,Thái Nguyên) và  Phạm Công Dũng (SN 1978, trú tại xã Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên).

Về giấy tờ tùy thân cả hai chỉ xuất trình được một bằng lái… xe máy và một chứng minh thư nhân dân. Họ cho biết giấy đăng ký xe đang được công ty thế chấp ngân hàng, còn bằng lái xe đang bị Công an TP.Hải Phòng giữ vì cách đó mấy ngày, cũng vì lỗi vi phạm giao thông.

Giải thích cho lý do cố thủ trên ca-bin, Xuyên và Dũng “tiết lộ”: đã gọi điện cho giám đốc của mình và được lệnh "cứ ngồi chờ trên xe". Theo quan sát, chiếc xe tải có in dòng chữ Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quý Ngần (có trụ sở tại Đại Từ - Thái Nguyên).

Tổ CSGT số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng trên, tạm giữ phương tiện. Đồng thời, CAP La Khê đã mời 2 người này về trụ sở để giải quyết theo quy định. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.