Tứ kết lượt về cúp Nhà vua TBN:

Bị cầm chân, Real Madrid vẫn giành quyền đi tiếp

ANTĐ - Rạng sáng 24-1, bị Valencia cầm hòa 1-1 tại trận tứ kết lượt về, nhưng Real Madrid vẫn giành quyền vào bán kết chiến thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận (lượt đi Real 2-0).

Với lợi thế sân nhà, Valencia chơi bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, với những pha lên bóng khá đơn giản và thiếu đột biến, Valencia đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc của đội khách.

Trong khi đó, dù nhập cuộc chậm rãi nhưng Real Madrid lại là đội có cơ hội trước sau pha phản công nhanh ở phút thứ 8. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha dứt điểm từ góc hẹp của Ronaldo đã không thắng được pha ngã người xuất sắc của thủ thành Guaita.

Real có chiến thắng với nhiều mất mát

Đang có một thế trận cân bằng, tuy nhiên, chỉ mới phút thứ 17, thủ môn Iker Casillas của Real đã chấn thương sau một pha va chạm với đối phương và Antonio Adan vào thay. Lợi dụng sự vắng mặt của thủ thành giàu kinh nghiệm này, Valencia tràn lên tấn công, nhưng lần lượt Nelson Valdez rồi Tino Costa đều không tận dụng được cơ hội. Nhất là Valdez, với hai cơ hội rất rõ ràng. 

Phút thứ 44, từ một quả ném biên nhanh, Xabi Alonso tinh tế chuyền cho Karim Benzema, cầu thủ người Pháp đi bóng vào vòng cấm địa, tỉa vào góc xa. 1-0 cho Real. Bàn thắng này có "công" rất lớn của hậu vệ Ricardo Costa, khi anh vừa không kèm chặt Benzema đã đành, lại vừa không thành công trong pha phá bóng và để Benzema có bóng.

Sang hiệp hai, trận đấu có vẻ được hâm nóng hơn, khi ở phút thứ 49, Di Maria từ cánh nhập vào giữa, đi bóng lắt léo qua các hậu vệ Valencia rồi tung ra cú sút hiểm hóc, nhưng thủ thành Guaita của Los Che đã phản ứng thần tốc, đẩy bóng ra ngoài.

Bị dẫn trước, Valencia càng tấn công quyết liệt hơn và hy vọng cũng đã đến với họ khi hậu vệ Coentrao của Real bị truất quyền thi đấu vì lỗi dùng tay chơi bóng (phút 51). Ở tình huống đá phạt ngay sau đó, Tino Costa tung cú sút chìm, bóng đi qua một rừng chân các cầu thủ bay về góc xa làm bó tay thủ thành Adan, quân bình tỉ số 1-1 cho Valencia.

Từ phút này trở đi, gần như Real chỉ cố thủ trong vòng cấm địa, còn Valencia tìm mọi cách để công phá “pháo đài” của “Kền Kền Trắng” và không thành công với những cú dứt điểm chệch gang tấc của Jonas và Tino Costa.

Chưa hết, Real khép lại trận hòa muối mặt bằng chiếc thẻ đỏ của Di Maria. Tiền vệ người Argentina mất kiểm soát và đánh nguội Joao Pereira. Tuy vậy, đội bóng Hoàng gia vẫn giành quyền vào bán kết khi chiến thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận.