Bị buộc tái hôn với người chồng đã tạt a-xít vào mình

ANTĐ - Một phụ nữ Bangladesh bị ép buộc tái hôn với người chồng bội bạc đã tạt a-xít làm mù mắt của cô.

Người phụ nữ đáng thương đó là Nurbanu, 36 tuổi ở Shatkhira thuộc đất nước nghèo Bangladesh. Cô đã phải chịu đựng sự bạo hành và đầy dẫy bất hạnh trong suốt 18 năm. Cho tới khi Nurbanu bắt gặp chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác. Giọt nước làm tràn ly, người phụ nữ cam chịu này đã quyết định ly hôn với người chồng bội bạc đó.

Bị buộc tái hôn với người chồng đã tạt a-xít vào mình ảnh 1
Khuôn mặt của Nurbanu bị biến dạng sau vụ tấn công a-xít kinh hoàng

Tuy nhiên, chỉ 8 ngày sau khi có quyết định ly dị, người chồng bất nhân đã tới nhà cô và tạt a-xít lên mặt cô. Trong khi Nurbanu phải chịu đau đớn, khổ sở và mất đi đôi mắt cùng với khuôn mặt bị biến dạng kinh dị thì người chồng đó lẩn trốn.

Cô cho biết: “Sau 10 tháng trốn chạy, hắn đã bị bắt và bị tuyên phạt 1 năm tù giam. Tuy nhiên, mẹ chồng đã nộp tiền bảo lãnh cho hắn, bắt tôi phải ký vào giấy xin phóng thích hắn, thậm chí còn dùng những đứa con của tôi để ép buộc tôi tái hôn với hắn”.

Bị buộc tái hôn với người chồng đã tạt a-xít vào mình ảnh 2
Cô con gái nhỏ phải thay mẹ mù lòa chuẩn bị bữa ăn 

Hiện nay, Nurbanu đã quay lại gia đình chồng và hàng ngày phải sống trong nỗi khiếp sợ về người chồng bạo ngược đó. Cô nói với các nhà làm phim cho tổ chức từ thiện toàn cầu VSO rằng: “Trong mấy đêm đầu quay về, hắn đã đe dọa và đánh đập tôi. Mọi người cứ nghĩ là người chồng nên chăm sóc vợ mù lòa nhưng điều đó không bao giờ đến với tôi. Những ngày tháng tiếp đến của tôi sẽ chỉ là những trận đòn đau mà thôi”.

Tình trạng phụ nữ bị bạo hành ngày càng phổ biến ở Bangladesh, đặc biệt là họ thường bị tấn công bằng a-xít, hiện có cả hàng nghìn phụ nữ ở đất nước nghèo khó này bị tấn công như Nurbanu.