- Bắt chước phim hành động, đào hầm trộm ngân hàng gây chấn động dư luận
- Bí ẩn vụ trộm tỷ đô ở nước nghèo nhất châu Âu
- “Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ
Trước đó, ông Jonathan Birnbach, chủ cửa hiệu kim cương ở New York (Mỹ), trình báo với cảnh sát về việc bị mất trộm. Ông Jonathan cho biết, ông thường không khóa két sắt để dễ lấy hàng trong thời gian cửa hiệu mở cửa. Ông đã cất kim cương trong 3 chiếc hộp gỗ, sau đó đặt chúng trong két, nhưng giờ chúng đã “không cánh mà bay”.
Trên thực tế, những hộp kim cương này đã bị một nhóm nhân viên vô tình vứt vào thùng rác khi kê lại đồ nội thất trong cửa hàng. Camera an ninh cho thấy, khi phát hiện ra những chiếc hộp gỗ, Martinez đã nảy sinh lòng tham và đánh cắp chúng. Ông ta bán một số viên đá với giá 68.000USD nhưng giữ lại một viên kim cương 17 carat trị giá 3,2 triệu USD. Cảnh sát đang tìm cách thu hồi số kim cương còn lại.