Bị bắt cóc từ khi mới sinh, sau 17 năm được đoàn tụ cùng gia đình

ANTĐ - Một thiếu nữ người Nam Phi bị bắt cóc ngay từ khi mới sinh vừa được đoàn tụ với gia đình sau 17 năm lưu lạc. Việc cô gặp gỡ lại gia đình thật của mình cũng hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên.

Một thiếu nữ người Nam Phi bị bắt cóc ngay từ khi mới sinh vừa được đoàn tụ với gia đình sau 17 năm lưu lạc. Cô bé có tên là Zephany Nurse, dù cho đây không phải là cái tên mà cô thường dùng từ sau khi bị bắt đi.

Bức ảnh chụp Zephany Nurse cùng mẹ đẻ Celeste Nurse khi mới chào đời

Phát ngôn viên của cảnh sát Nam Phi, ông Andre Traut, xác nhận rằng một người phụ nữ đã bị bắt giữ hồi tuần trước với cáo buộc bắt cóc và tự nhận xằng rằng mình là mẹ ruột của cô gái. Cảnh sát cho biết khi vừa sinh ra vào năm 1997, Zephany đã bị bắt cóc tại một bệnh viện ở thành phố Cape Town. Hiện cô bé đang học năm cuối cấp trung học. Việc cô được trở về đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Theo hãng tin South African Press Association của Nam Phi, chính những bạn học cùng con gái thứ hai của Celeste và Morne Nurse, cặp vợ chồng có con gái đầu bị bắt cóc, đã vô tình phát hiện ra vụ việc. Theo đó khi cô con gái thứ hai, vốn được sinh ra 4 năm sau khi Zephany bị bắt cóc, vào học lớp 8 tại một trường học ở Cape Town hồi năm nay thì các bạn học nói với cô bé rằng có một học sinh khác đang học năm cuối của trường trông rất giống với ngoại hình của cô. Sau khi hai cô bé nhanh chóng trở thành bạn bè, cha mẹ ruột của Zephany cũng đã được gặp lại côn gái vốn mất tích bấy lâu của mình.

Người cha sau đó đã báo cảnh sát về vụ việc. Ông và Zephany cũng đã được tiến hành lấy mẫu DNA để xác minh quan hệ huyết thống. Kết quả xét nghiệm chính là bằng chứng khiến người phụ nữ tự nhận là mẹ của Zephany bị cảnh sát bắt giữ. Khi được hỏi, cha mẹ của Zephany nói rằng trong suốt những năm qua, họ rất đau khổ khi mất đi con gái nhưng họ cũng chưa bao giờ thôi hy vọng sẽ tìm thấy con ruột của mình.