TP.HCM

Bị bảo vệ Phú Mỹ Hưng đuổi đánh, một công nhân chết bất thường

ANTĐ - Ba nhân viên bảo vệ truy đuổi theo một công nhân vào tòa nhà đang xây dở. Không ai biết sự việc diễn ra sau đó, cho tới khi các bảo vệ trở ra thông báo nam công nhân đã... bị nạn.

Vụ việc xảy ra bên trong công trình xây dựng Happy Valley, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM


Ngày 25/9, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ án mạng xảy ra tại công trình xây dựng Happy Valley tại địa chỉ số R15018 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, làm một công nhân xây dựng tại công trình này thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là anh Vi Văn Nghiệp (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 22h đêm 22/9, sau chầu nhậu, anh Nghiệp cùng hai công nhân khác là anh Vi Văn Long (SN 1994) và Vi Văn Hội (SN 1995) về đến trước công trình xây dựng trên. Cả ba người có buông lời treo ghẹo một người đi đường. Bảo vệ công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an toàn ISP (gọi tắt là công ty ISP), ông Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1958) có mặt gần đó chứng kiến sự việc liền thông báo qua bộ đàm cho lực lượng bảo vệ Phú Mỹ Hưng biết.

Ít phút sau, 11 bảo vệ (10 bảo vệ Phú Mỹ Hưng và 1 bảo vệ của công ty ISP) có mặt tại địa điểm trên, 3 công nhân đã đi vào lán trại bên trong công trình. Nhóm bảo vệ xộc thẳng vào công trình khống chế được anh Hội và anh Long trước khu vực căn tin, trong khi đó anh Nghiệp chạy vào block nhà L18 đang xây dở. Lúc này anh Long nhìn thấy 3 người là Huỳnh Văn Trường (SN 1982, ngụ quận 7), Phan Ngọc Viên (SN 1986, ngụ tỉnh Bến Tre, đều là bảo vệ của khu đô thị Phú Mỹ Hưng) và Lê Huyền Duy (SN 1980, ngụ tỉnh Bến Tre, là nhân viên công ty bảo vệ ISP) đuổi theo sau anh Nghiệp.

Mọi người không hề hay biết chuyện gì xảy ra bên trong block L18, cho đến khi 3 bảo vệ chạy trở ra thông báo anh Nghiệp té ngã nằm bất động trên vũng máu tại tầng trệt tòa nhà. Các công nhân có mặt đưa anh Nghiệp đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quận 7, nhưng do thương tích nặng nên được chuyển tiếp đến bệnh viện 115 (quận 10) với chẩn đoán là bị chấn thương sọ não. Đến chiều 23/9, anh Nghiệp đã tử vong. 

Vào cuộc điều tra, công an quận 7 đã mời số bảo vệ trên và những người có liên quan đến trụ sở làm việc. Tại cơ qua điều tra, 3 bảo vệ là Trường, Viên và Duy thừa nhận trước khi phát hiện anh Nghiệp bị nạn họ có đuổi theo công nhân này vào bên trong block L18. Tuy nhiên các bảo vệ không thừa nhận đã đánh anh Nghiệp mà cho rằng anh bị té ngã.

Hiện công an quận 7 đã tạm giữ một số người có liên quan vụ việc gây chết người trên, trong đó đa phần là bảo bệ của khu đô thị Phú Mỹ Hưng và cơ quan này vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.