Bị bạn trai hiếp dâm rồi bắt xăm tên lên người

ANTĐ -Có rất nhiều nạn nhân của các vụ hiếp dâm mà hung thủ không ai khác chính là những người đã từng có thời gian hẹn hò thân mật với họ. Đau lòng hơn, các cô gái này còn bị bắt phải xăm tên người yêu lên người.

Latishia Sanchez, 20 tuổi, tới từ Albuquerque, bang New Mexico tiết lộ với hãng CBS rằng cô đã bị năm thanh niên, bao gồm cả người là bạn trai cô tấn công tình dục. Sốc hơn nữa, sau khi giở trò đồi bại, nhóm này đã khắc chữ “Aaron”-tên của cậu bạn trai lên cổ cô bằng một chiếc bút chì, kim và mực đen.

Chính điều này đã gây tổn thương sâu sắc tới tâm hồn cô gái trẻ. Mỗi lần nhìn thấy hình xăm trên người là mỗi lần các ký ức đau buồn hiện về.

Latishia đã bị chính bạn trai và các bạn hắn hãm hiếp, rồi xăm tên lên cổ

“Điều đó rất khó khăn. Giờ đây trong nhà tôi tất cả gương điều bị phủ lại bởi vì tôi không thể soi chính mình trong đó”, Latishia chia sẻ.

Một cô gái 22 tuổi khác cho biết cô cũng có ký ức kinh hoàng tương tự với người bạn trai cũ.

“Tôi và anh ta đã có quan hệ với nhau được 5 năm. Nhưng vào thời điểm tôi muốn chia tay, anh ta đã bắt cóc tôi, giữ làm con tin và xăm tên anh ta khắp cơ thể tôi bất chấp việc tôi chống cự”, cô gái nói.

Chuyên gia xóa hình xăm Dawn Maestas ở Albuquerque cho biết nhiều khách hàng thường tìm đến bà với mong muốn xóa bỏ đi những ký ức kinh hoàng của quá khứ.

Giải thích tại sao xăm lại trở thành một vũ khí bạo hành phổ biến, bà nói: “Đó là sự kiểm soát, thể hiện rằng “cô thuộc về tôi”.

Tuy với khoa học hiện nay, việc xóa hình xăm là điều hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng một nạn nhân chia sẻ cô chỉ có thể loại bỏ được dấu hiệu bị lạm dụng về thể xác còn vết sẹo trong tâm hồn thì có thể mãi không bao giờ lành.