Bị bạn trai "đánh" thuốc ngủ rồi cưỡng hiếp

ANTĐ - Một phụ nữ Anh gần như chết lặng khi phát hiện mình bị gã bạn trai cưỡng hiếp khi đang ngủ nhiều lần trong vòng hai năm trời.

Cô Naomi Hampson, 27 tuổi đến từ Nottingham (Anh) chỉ phát hiện ra việc mình bị gã bạn trai Robert Fryer cưỡng hiếp khi cảnh sát bất ngờ khám xét nơi ở của cặp đôi này.

Để giở cho đồi bại với bạn gái, Fryer đã chuốc thuốc ngủ khiến cô này mất kiểm soát, sau đó gã biến thái bắt đầu sơn móng tay và đeo trang sức cho nạn nhân rồi chụp lại hành vi dâm dục của mình để lưu vào máy tính.

 Naomi Hampson và Robert Fryer khi còn bên nhau

Naomi Hampson và Robert Fryer khi còn bên nhau

“Tôi thực sự căm phẫn khi nghĩ về những gì mà anh ta đã làm. Nó khiến tôi cảm thấy mình dơ bẩn và bị xâm hại hoàn toàn. Mọi chuyện còn khủng khiếp hơn khi tôi không thể nhớ được gì”, Sunday People dẫn lời Hampson cho biết.

Fryer, 30 tuổi, thừa nhận đã cưỡng hiếp Hampson 3 lần trong khoảng từ năm 2008 đến 2011, y bị kết tội xâm hại tình dục và bị tòa án Nottingham Crown tuyên phạt 8 năm tù.