Bí ẩn 39 hài cốt người trong trại hòm bỏ hoang

ANTĐ - Thượng tá Nguyễn Văn Quý – phó trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM – cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra, làm rõ về nguồn gốc của 39 bộ hài cốt người được phát hiện tại trại hòm bỏ hoang nhà số 68 (số cũ là số 32 lô Z) đường số 1, ấp 2, xã Bình Hưng, Bình Chánh.

39 bộ hài cốt như… đồ chơi

Bí ẩn 39 hài cốt người trong trại hòm bỏ hoang ảnh 1
39 bộ hài cốt được phát hiện trong trạng thái bị vứt bỏ như thế này

Theo điều tra viên Nguyễn Thành Thức và hồ sơ lưu trữ tại cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh cho biết, vào 10h sáng 16/6/2010 ông Lê Viết Thủy (SN 1969, quốc tịch Nhật) vội vã đến công an xã Bình Hưng trình báo về vụ việc kinh hoàng xảy ra trong ngôi nhà của mình ở địa chỉ nói trên.

Theo lời trình báo của ông Thủy, sáng 15/6 khi ông về Việt Nam thăm nhà (ngôi nhà trước đây cho người khác thuê để kinh doanh trại hòm, nhưng sau đó chủ trại hòm biến mất). Tuy nhiên khi vừa mở cửa, kiểm tra các phòng thì ông Thủy kinh hoàng khi phát hiện phía bên trong một căn phòng phía sau nhà có nhiều bao tải, bao nilon chứa nhiều xương cốt người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Bình Hưng, công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường, thu giữ vật chứng có liên quan, đưa đi giám định. Qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định, trước đây ông Thủy có nhờ người bạn thân, là ông Nguyễn Viết Xuân (SN 1943, ngụ quận Phú Nhuận) đứng tên mua căn nhà trên. Sau khi mua ông Thủy qua Nhật định cư.

Trong năm 2004, ông Dương van Lộc (SN 1963, ngụ quận 8) có gọi điện cho ông Thủy đề cập chuyện thuê lại căn nhà và 2 bên đã thống nhất với nhau. Cũng trong năm này ông Lộc mở trại hòm Tấn Lộc để kinh doanh. Ngay sau khi xảy ra vụ việc đến nay làm việc với cơ quan công an, ông Lộc khai báo, là đến tháng 12/2007 ông này đã sang nhượng lại trại hòm cho bà Đặng Thị Diễm Sương và bà Sương đổi tên thành trại hòm Thiên Thọ để kinh doanh. Sau đó ông Lộc đến một ngôi chùa ở Khánh Hòa để tu, hoàn toàn không dính dáng gì đến hoạt động kinh doanh của bà Sương nữa.

Đến nay cơ quan công an vẫn chưa làm việc được với bà Sương. Tuy nhiên kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ kinh doanh được 2 năm thì bà Sương vì thua lỗ nên đóng cửa bỏ hoang và từ năm 2009 đến nay bà Sương đi đâu không ai rõ?

Theo giám định của trung tâm Pháp y thuộc sở Y tế TP.HCM, hài cốt nói trên là gồm 39 bộ xương người. Ngoài ra kết quả cũng khẳng định, 39 bộ xương người này đã qua cải táng hay hỏa thiêu nên không xác định được nguyên nhân cũng như thời gian tử vong; những bộ xương còn hộp sọ, xương dài, xương lớn không thấy có dấu vết của sự tác động ngoại lực….

Nghi vấn có liên quan đến một dự án ở Bình Chánh

Theo thông tin ban đầu, có khả năng 39 bộ hài cốt người nói trên xuất phát từ việc bốc những ngôi mộ vắng chủ ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh nhằm phục vụ cho dự án đầu tư, xây dựng Nghĩa trang Nhân dân TP.HCM, khu xử lý bùn, khu dự trữ phát triển tại địa bàn này.

Được biết trong thời gian bà Sương kinh doanh trại hòm Thiên Thọ tại số 68 đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì đầu tháng 10/2008 bà Sương với tư cách là chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đại diện ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh để bốc mộ vắng chủ tại địa điểm trên phục vụ cho dự án.

 

 Căn nhà nơi phát hiện 39 bộ hài cốt người, trước đây là trại hòm.

Cũng cuối tháng này, UBND huyện Bình Chánh có ra quyết định về việc hỗ trợ số tiền 165,6 triệu đồng cho trại hòm Thiên Thọ trong quá trình bốc 184 ngôi mộ vắng chủ. Quyết định có nói rõ, phía Thiên Thọ chịu trách nhiệm lưu giữ hài cốt… Như vậy đến nay dư luận đang đặt vấn đề, có khả năng rất lớn là 39 bộ hài cốt được phát hiện là nằm trong số hài cốt của 184 ngôi mộ vắng chủ tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh đã được cơ sở Thiên Thọ bốc đi nhưng không xử lý mà lưu giữ tại căn nhà nói trên.

Cơ quan công an có xác định, bà có thể bà Sương là người biết rất rõ về trường hợp của 39 bộ hài cốt này. Do đó cơ quan công an huyện Bình Chánh yêu cầu bà Đặng Thị Diễm Sương ở đâu, cần sớm liên hệ với đội điều tra tổng hợp, công an huyện Bình Chánh hoặc theo số điện thoại (08) 37606923 gặp điều tra viên Nguyễn Thành Thức nhằm phục vụ quá trình làm rõ tận gốc vụ việc.