[ẢNH] Bếp than tổ ong: Những ẩn họa khôn lường

[ẢNH] Bếp than tổ ong: Những ẩn họa khôn lường

ANTD.VN - Việc sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh của một bộ phận người dân đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đồng thời gây tác hại xấu đến sức khỏe của chính người dùng và cộng đồng dân cư sống xung quanh.

Hà Nội: Kêu gọi người dân bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất

Hà Nội: Kêu gọi người dân bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất

ANTĐ -  Sáng 5-6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 (5-6). Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa; lãnh đạo các sở ngành TP và 1.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Tiết kiệm triệt để

Tiết kiệm triệt để

ANTĐ - Giá gas lại tăng thêm 80.000 đồng/bình 12kg từ đầu tháng 12 khiến người tiêu dùng bất ngờ. Anh Nguyễn Văn Thuật (sinh viên thuê trọ tại đường Nguyễn Khang- Trung Hòa- Cầu Giấy) lo lắng.
Chóng mặt với hoá đơn tiền điện

Chóng mặt với hoá đơn tiền điện

ANTĐ - Hoá đơn tiền điện tháng 8-2013 mới chỉ có 15 ngày được tính theo giá mới, nhưng nhiều hộ gia đình tá hóa khi tiền điện tăng lên đáng kể, mặc dù nhu cầu điện năng tiêu thụ vẫn tương đương tháng trước. 

Khói than lan khắp phố

Khói than lan khắp phố

ANTĐ - Xăng tăng giá, gas tăng giá, hàng loạt các mặt hàng thiết yếu đua nhau tăng theo. Nhiều hộ gia đình ở Hà Nội phải gồng mình chịu độc hại chuyển sang dùng than tổ ong để giảm chi phí đun nấu. Sử dụng than tổ ong thay thế gas giúp các gia đình tiết kiệm lượng tiền không nhỏ. Dù vẫn biết than tổ ong rất độc hại nhưng vẫn là sự lựa chọn của nhiều bà nội trợ và  nếu biết sử dụng đúng cách thì người dân vẫn có thể tiết kiệm chi phí mà không gây ảnh hưởng quá lớn đối với sức khỏe.  

Chúng tôi đã nói rồi mà!

Chúng tôi đã nói rồi mà!

ANTĐ - Vừa mới qua một mùa đông khắc nghiệt, một mùa xuân ẩm ương đã lại đến một mùa hè, mới có vài cái nắng non mà đã oải cả người, không biết cứ cái đà này rồi sẽ thế nào?