ANTĐ - Trong khi các BV Trung ương và hầu hết địa phương khác đã tăng viện phí thì hiện Hà Nội vẫn chưa áp dụng khung giá viện phí mới. Hiện các BV của thành phố đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, kể cả việc phải chứng kiến hàng loạt bác sĩ giỏi xin chuyển đi.
ANTĐ - Trong dịp Tết và những ngày đầu năm, do thời tiết ở miền Bắc thay đổi thất thường, lại xuất hiện gió đông và khí nồm khiến cho lượng trẻ em mắc bệnh phải nhập viện tăng đáng kể. Nhiều nhất vẫn là trẻ bị viêm phổi.
ANTĐ - Do tranh chấp bán hàng, giữa chị Nguyễn Thị Phương và chị Phạm Thị Hiền nảy sinh mâu thuẫn, tức mình, Hiền gọi điện cho con trai là Trần Mạnh Linh đến giải quyết, tại đây Linh đã dùng dao đâm 2 nhát vào người Phương gây thương tích.
ANTĐ - Phòng khám Nhi - BV Xanh Pôn vừa tiếp nhận cấp cứu một bé trai 20 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch chỉ vì uống oresol sai nồng độ. Các bác sĩ cảnh báo, khi dùng thuốc cho trẻ nhỏ phải hết sức chú ý, bởi ngay cả những thuốc lành tính nhất hay thuốc người lớn dùng được song với trẻ có thể gây biến chứng nguy kịch.
ANTĐ - Chiều qua, 25-1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, làm việc với BV Xanh Pôn nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013 sắp đến.
ANTĐ - Đổ lỗi cho nạn cò mồi tại các bệnh viện, phần lớn người ta hay viện ra những lý do muôn thuở: Quá tải. Tuy nhiên, với những người làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, câu chuyện này lại được nhìn nhận dưới góc độ khác. Một cán bộ công an còn nói thẳng: “Dẹp “cò”, chúng tôi làm chỉ trong nửa buổi sáng là xong. Nhưng thử hỏi có dẹp được không nếu bệnh nhân chấp nhận chi tiền nhờ “cò” để được việc. Nếu không có người tiếp tay, “cò” không bao giờ có đất sống”.
ANTĐ - Đang lúc bồn chồn, bất ngờ chuông điện thoại vang lên, bà Hạnh vội chộp lấy. Đầu dây bên kia, giọng nam thanh niên dồn dập báo tin con trai bà đang cấp cứu tại Bệnh viện Saint Paul. Người đàn bà ấy lao ngay tới bệnh viện, để rồi phải tận mắt chứng kiến những vết thương khủng khiếp trên cơ thể đứa con đứt ruột đẻ ra …
ANTĐ - “Cũng may gia đình quyết tâm đưa cháu lên “tuyến trên” nên thằng cu này mới được ngồi đây cho các bác bế” - đó là lời trần tình của bà Nguyễn Thị Trâm, bà nội của bé Hoàng Tuấn Minh (11 tháng tuổi, ảnh), trú tại thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.
ANTĐ - Bác sĩ Philip Jacob chuyên khoa về lĩnh vực thay khớp gối, khớp háng nhân tạo của nước Pháp đã hợp tác với khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội 30 năm. Mỗi lần sang Việt Nam ông cùng với các bác sĩ của khoa trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và trực tiếp mổ thay khớp gối, khớp háng nhân tạo cho nhiều bệnh nhân.
ANTĐ -Tối 19-9, dưới sự giúp đỡ của PGS-TS. Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội - kíp bác sĩ và kỹ thuật viên bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã tiến hành thành công kỹ thuật chụp mạch vành để chẩn đoán chính xác bệnh cho bệnh nhân Lê H, 61 tuổi nhà ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
ANTĐ - Khi ngành y tế rục rịch tăng giá viện phí, ai cũng lo ngại việc điều chỉnh này sẽ gia tăng gánh nặng cho người bệnh. Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND thành phố Hà Nội tại 2 BV hạng 1 trên địa bàn lại phát hiện xu thế ngược lại, vì giá viện phí thấp nên mỗi năm các BV kết dư quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng song BV không được sử dụng, còn bệnh nhân vẫn phải nộp thêm tiền.
ANTĐ - Nhiều năm gần đây quá tải bệnh viện (BV) đã trở thành “căn bệnh” trầm kha với diễn biến “bệnh” ngày càng trầm trọng, đặc biệt ở BV tuyến Trung ương và các thành phố lớn. Vậy nhưng trong câu chuyện tưởng chừng đã quá cũ đó, chúng tôi vẫn thấy day dứt khi chứng kiến cảnh bệnh nhân ở BV Xanh Pôn tranh nhau xin được nằm ngoài hành lang… “cho sướng”.
ANTĐ - Được sự giúp đỡ của các giáo sư Viện Tim mạch Quốc gia, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã cử một kíp bác sĩ và kỹ thuật viên đi học ở nước ngoài, trang bị các máy và dụng cụ y tế phục vụ kỹ thuật can thiệp tim mạch.
ANTĐ - Không chỉ phải nằm ghép 2, ghép 3, nằm ngoài hành lang, lối đi, trước cửa nhà vệ sinh hay chân cầu thang… mà cùng cực hơn, mỗi khi có trận mưa to gió lớn, nhiều bệnh nhân nội trú lại tá hỏa tìm chỗ trú để tránh những buồng bệnh bị dột nước, bong vữa. Ít ai ngờ rằng đó lại là tình cảnh đang diễn ra tại một BV hạng 1 giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.
ANTĐ - Cậu con trai 4 tuổi bị ốm 2 ngày liền không đỡ, sau khi đưa đi khám tại phòng khám tư, chị Phạm Thị Hải (thị trấn Yên Viên, Hà Nội) quyết định đưa con đến BV Xanh Pôn điều trị. Chị Hải chia sẻ, lên BV tuyến thành phố cho… yên tâm.
ANTĐ - Vì gia đình không có tiền trả nên đã xảy ra mâu thuẫn với một số giáo viên trường mầm non Kid Mart dẫn đến việc một cô giáo phải nhập viện cấp cứu vì bị phụ huynh cầm một khung sắt ném vào đầu.
ANTĐ - Khoảng 22h ngày 26-6, chị Lê Thị Phượng (SN 1993, ở ngõ 46, tổ 56, cụm 9, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) là giáo viên trường mầm non Kid Mart cùng một số giáo viên cùng trường đến nhà Lê Tuấn Anh (SN 1988, ở số 36, ngõ 46, tổ 56, cụm 9, phường Phú Thượng, Tây Hồ) để đòi tiền trông trẻ. Số tiền Tuấn Anh nợ là 2,2 triệu đồng.
ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà báo Việt Nam, sáng 13-6, Câu lạc bộ nhà báo nữ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ nhà báo nữ Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã đến Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn thăm và tặng 40 suất quà, mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng và 40 suất ăn, mỗi suất ăn trị giá 25.000 đồng cho các cháu đang nằm điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu nhi, Khoa tim mạch, Khoa tiêu hóa và Khoa nhi tổng hợp.