TP.HCM:

Bệnh viện Q.7 thừa nhận sai sót vụ cháu bé sơ sinh bị bắt cóc

ANTĐ - Sáng 11/1, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn- Trưởng Công an quận 7 cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM truy lùng người phụ nữ - nghi can vụ bắt cóc bé trai 1 ngày tuổi tại bệnh viện quận 7 (quận 7, TP.HCM).

Theo như tường trình của sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, ngụ quận 7) và như lời của ông Hồ Văn H (SN 1975, ngụ huyện Nhà Bè), người hành nghề xe ôm trước cổng bệnh viện quận 7 cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã có nhận dạng của người phụ nữ được cho là bắt cóc con trai chị Tâm. Theo đó, người phụ nữ bí ẩn được mô tả khoảng 25- 30 tuổi, cao gần 1,6m, da trắng, tóc dài ngang lưng có nhuộm vàng, đeo kính cận màu trắng, mặc quần lửng, áo màu cam nhạt, áo khoác màu xanh xám tro và nói giọng miền Tây.

Cũng trong sáng 11/1, P.V đã liên lạc được với lãnh đạo bệnh viện quận 7 tìm hiểu thông tin sự việc để xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh trên. Bác sĩ Trần Dư Đông- Giám đốc bệnh viện quận 7 cho biết, sự việc xảy ra tại bệnh viện nên trước tiên trách nhiệm thuộc về bệnh viện. Theo ông Đông, sau khi được gia đình báo tin, phía bệnh viện đã làm hết khả năng, cụ thể là nhanh chóng cung cấp mọi thông tin cơ quan công an yêu cầu nhằm phối hợp tìm được đứa bé con chị Tâm.

Trước đó, vào ngày 10/1, sản phụ Tâm được phía bệnh viện đề nghị xuất viện về nhà. Nói về việc này anh Trương Văn Hên (chồng chị Tâm) không đồng ý: “Vợ tôi vào đây sinh con, bệnh viện không giám sát chặt chẽ để xảy ra việc bắt cóc như vậy, giờ lại muốn vợ tôi xuất viện, thật là khó hiểu?”. Anh Hên cũng khẳng định sẽ cùng vợ ở lại bệnh viện đến khi nào tìm được con.

Giám đốc bệnh viện quận 7 Trần Dư Đông nhận trách nhiệm 

Bác sĩ Đông trả lời bệnh viện làm như vậy là theo quy trình. Bình thường sản phụ sinh thường (không gặp sự cố nào trong lúc sinh- PV), cộng với sức khỏe sản phụ phục hồi nhanh thì bệnh viện sẽ cho về nhà sau khi sinh từ 3-5 ngày.

Thông tin bước đầu được biết, người phụ nữ nghi bắt cóc con chị Tâm sau khi lẻn ra khỏi bệnh viện liền đón xe ôm đi ngay. Như lời kể của ông Hồ Văn H., sáng 9/1 ông chở đến cầu Tân Thuận 2 thì người phụ nữ bế theo đứa bé yêu cầu dừng xe. Trả tiền xe xong, người này đi bộ, ông H cũng quay xe về nên không biết người này đi đâu.

Một số thông tin nói rằng từ cầu Tân Thuận 2, người phụ nữ bí ẩn tiếp tục đón xe ôm đến ngã sáu Cộng Hòa, TP.HCM. Xuống đi bộ một đoạn người này lại đi xe ôm khác về chợ Trần Nhân Tôn (quận 10). Một điều tra viên nhận định, cách thức thực hiện từ đầu đến lúc tẩu thoát cho thấy nghi can đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ trước.

Vợ chồng chị Tâm quyết không xuất viện nếu chưa tìm được con

Theo tìm hiểu của PV, công tác quản lý bệnh nhân cũng như thân nhân người bệnh tại bệnh viện quận 7 là có vấn đề. “Một bệnh viện cấp quận như thế này mà lại không có camera quan sát, ai muốn vào thì vào không ai kiểm soát rất dễ mất an ninh trật tự”, một bệnh nhân tại đây nói.