Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -“Hiện nay người nhận trái tim hiến tặng đang dần hồi phục sức khỏe và có những biến chuyển tốt. Đây là món quà ý nghĩa với tất cả chúng ta, những con người mang trên mình sứ mệnh phụng sự cộng đồng, phụng sự Tổ quốc”. PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh viết trong thư cảm ơn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội.

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã gửi thư cảm ơn đến tập thể cán bộ chiến sĩ đã hỗ trợ vận chuyển trái tim của người hiến tặng.

Bức thư cảm ơn của PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh gửi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội.

Bức thư cảm ơn của PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh gửi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội.

Trước đó vào sáng 24-8, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin từ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) về việc đề nghị hỗ trợ bảo đảm an toàn để các chuyên gia y tế vận chuyển một trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Xanh Pôn ra sân bay Nội Bài di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để kịp ghép cho bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện nhiệm vụ lấy tạng của người hiến tạng.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện nhiệm vụ lấy tạng của người hiến tạng.
Đoàn xe CSGT đi trong đêm mưa thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn xe CSGT đi trong đêm mưa thực hiện nhiệm vụ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Tuần tra dẫn đoàn bố trí 2 xe ô tô chuyên dụng cùng Tổ công tác đến ngay Bệnh viện để hỗ trợ.

Vào 10h sáng 24-8, kíp dẫn Cảnh sát giao thông đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, phối hợp với các chuyên gia y tế chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về con người, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ. Phương án dẫn thử cũng được thực hiện để bảo đảm thời gian kịp đến sân bay Nội Bài để chuyển quả tim vào thành phố Hồ Chí Minh.

Đại úy Trần Khánh Tùng (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cùng đồng đội có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẵn sàng làm nhiệm vụ đặc biệt.

Đại úy Trần Khánh Tùng (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cùng đồng đội có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẵn sàng làm nhiệm vụ đặc biệt.

Đoàn xe di chuyển nhanh trong mưa lớn ra sân bay Nội Bài.

Đoàn xe di chuyển nhanh trong mưa lớn ra sân bay Nội Bài.

Do chưa thể thực hiện việc lấy tạng theo kế hoạch ban đầu, nên đến 17h ngày 24-8, theo đề nghị của Bệnh viện, Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng đưa chuyên gia y tế cùng mẫu bệnh phẩm "hỏa tốc" từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn di chuyển lên sân bay Nội Bài để kiểm tra mức độ tương thích, chuẩn bị phác đồ điều trị. Sau đó, đưa các chuyên gia y tế trở lại bệnh viện tiến hành các bước để lấy tạng.

Trái tim được vận chuyển từ bệnh viện đến sân bay Nội Bài.

Trái tim được vận chuyển từ bệnh viện đến sân bay Nội Bài.

CSGT trực tiếp đưa kiện hàng "đặc biệt" vào sân bay.

CSGT trực tiếp đưa kiện hàng "đặc biệt" vào sân bay.

Thời điểm 20h10, Hà Nội mưa như trút nước cũng là lúc các Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông bắt đầu hành trình dẫn đường để chuyển "món quà của lòng nhân ái" từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đi sân bay Nội Bài.

Do mưa lớn, một số điểm trên tuyến dẫn bị ngập úng, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT đã chỉ đạo kíp dẫn thay đổi lộ trình, và yêu cầu các Đội địa bàn tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông ở các nút giao mà xe chở tạng và chuyên gia lưu thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đến 20h40, với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đến 20h40, với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đến 20h40, với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng các chuyên gia y tế đưa quả tim được hiến tặng đến sân bay Nội Bài để chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh ghép cho bệnh nhân. Đến rạng sáng 25-8, hành trình vận chuyển đã kết thúc an toàn tại đầu Hà Nội.

Đại úy Trần Khánh Tùng - Đội Tuần tra dẫn đoàn cho hay, đây là lần đầu tiên anh thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như trên. Anh chia sẻ: "Trong suốt quá trình dẫn đoàn, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên tuyến, đảm bảo lần vận chuyển đặc biệt này tuyệt đối an toàn, nhanh chóng nhất để giúp các bác sĩ kịp thời ghép tạng cứu sống bệnh nhân".

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) nhận nhiệm vụ quan trọng dẫn đường vận chuyển trái tim hiến tặng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội vì sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả trong nhiệm vụ này.

PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc viết: “Đêm ngày 24/8 không chỉ là một đáng nhớ với chúng ta, những nhân viên y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, và các chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội mà còn là bước ngoặt vô cùng lớn lao đối với những người bệnh cần ghép tạng đang đứng bên lằn ranh sinh tử.

Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo các chiến sĩ cảnh sát giao thông phong tỏa các nút thắt giao lộ, đảm bảo hành trình vận chuyển mô tạng đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, và sân bay Nội Bài để vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh an toàn, thông suốt và đúng thời gian như kế hoạch, giảm thiểu thời gian thiếu máu tạng, đảm bảo tạng ở trạng thái tốt nhất trước khi tiến hành ca ghép. Hiện nay người nhận trái tim hiến tặng đang dần hồi phục sức khỏe và có những biến chuyển tốt. Đây là món quà ý nghĩa với tất cả chúng ta, những con người mang trên mình sứ mệnh phụng sự cộng đồng, phụng sự Tổ quốc”.

Quãng đường từ Bệnh viện Xanh Pôn đến sân bay Nội Bài tuy không quá dài nhưng nhiều khó khăn khi di chuyển qua nhiều tuyến phố đông đúc trong đêm mưa như trút nước. Tuy nhiên, trong một nhiệm vụ đầy ý nghĩa nhân văn, sự phối hợp chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ, mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn sức khỏe của người dân mà lực lượng Công an luôn nỗ lực thực hiện, xứng đáng với truyền thống: "Cảnh sát giao thông vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đâu cần cảnh sát giao thông có, đâu khó có cảnh sát giao thông", lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát giao thông hết lòng, tận tụy vì nhân dân.