Bệnh nhân tử vong, người nhà quây kín bệnh viện

ANTĐ - Chiều ngày 25/7, hàng chục người đã bao vây Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An để yêu cầu các y, bác sỹ chịu trách nhiệm về cái chết của bệnh nhân Chế Hùng Cường (xóm 4, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An).
Theo người nhà bệnh nhân cho biết, 8h tối ngày 23/7, anh Cường vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An vì vết thương nghi bị rắn cắn. Sau khi được tiến hành kiểm tra và truyền dịch, đến khoảng 4h sáng ngày 24/7, thì ống chuyền dịch hết. Sau khi được một y tá trực rút kim chuyền dịch thì anh Cường bị choáng và ngã xuống nền nhà, chảy máu mồm.

Đông đào người nhà bệnh nhân tập trung tại bệnh viện

Sau đó, bệnh nhân được đưa đi chụp CT và được chẩn đoán tụ máu thái dương, vỡ xương đá. Suốt thời gian từ khi anh Cường được đưa đi chụp CT cho tới 13h30 phút chiều ngày 24//7, không có bác sỹ nào đến thăm khám cho bệnh nhân. Đến hơn 13h30 phút, anh Cường lại bị nôn ra máu, lần này, gia đình gây sức ép thì các bác sỹ mới tiến hành chụp CT lại cho anh Cường.

Kết quả chụp cho thấy, bệnh nhân đã bị phù não lan tỏa, não bị tụ máu và được chỉ định mổ gấp. Lúc này gia đình có xin chuyển viện cho bệnh nhân nhưng các bác sỹ cho rằng nếu chuyển viện thì sẽ muộn mất và nên để lại bệnh viện để tiến hành mổ.

Đến 17h, ca mổ được thực hiện thành công và thể trạng của anh Cường hoàn toàn bình thường và được bác sỹ theo dõi đến 21h. Từ 22h tối ngày 24/7 đến 5h sáng ngày 25/7 không có bác sỹ trực theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân. Thấy sức khỏe anh Cường quá yếu, đồng tử có biểu hiện giãn, sốt cao và rơi vào hôn mê, gia đình lại tiếp tục yêu cầu được chuyển đi Hà Nội nhưng phía bệnh viện vẫn không đồng ý.

Mãi về sau, gia đình gây sức ép mới được bệnh viện đồng ý nhưng không cho sao lưu bệnh án. Đến lúc này, người nhà bệnh nhân đã làm nào loạn thì bệnh viện mới đồng ý cho sao bệnh án. Sau đó, bệnh nhân đã được người nhà thuê xe vận chuyển cấp cứu của Bệnh viện 115 chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, khoảng 13h trưa ngày 25/7 khi xe chạy đến Thanh Hóa bệnh nhân đã tử vong. Người nhà bệnh nhân cho rằng các bác sỹ tắc trách mới gây nên sự việc trên. Nên đến 14h chiều cùng ngày, gia đình bệnh nhân đã đưa thi thể của anh Cường về tại khoa cấp cứu của bệnh viên để bắt bác sỹ chịu trách nhiệm.

Tại đây, gia đình bệnh nhân kéo đến vây kín khoa cấp cứu để bắt đền các bác sỹ. Hai bên giằng co mãi đến 17h45 phút chiều mới đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong biên bản làm việc giữa đại diện bệnh viện và gia đình bệnh nhân đã thồng nhất mức thỏa thuận ban đầu là phía bệnh viện sẽ hỗ trợ khâm liệm, mai táng, thuê xe chở về và hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân 20 triệu đồng.

Biên bản làm việc giữa bệnh viện và gia đình
bệnh nhân vào 17h45 phút chiều 25/7

Đồng thời, trong biên bản làm việc chiều nay cũng ghi rõ, sau khi mai táng bệnh nhân xong, gia đình sẽ trở lại làm việc với bệnh viện. 

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.